Tôi đang chán quá, mong nhận được chia sẻ của mọi người. Tết đến nói rồi mà không biết nên ăn Tết ở đâu nữa.



Chuyện là mẹ chồng đuổi 2 vợ chồng tôi ra ngoài thuê nhà ở riêng từ 1 tháng trước. Chuyện mẹ chồng nàng dâu xích mích chắc ai cũng biết rồi nhưng không biết có ai mệt mỏi giống nhà tôi không? Mẹ chồng nàng dâu mà khắc nhau đủ thứ chuyện trên đời. Nhịn thì không được mà không nhịn thì mẹ con bất hòa, ảnh hưởng đến cháu.



Trước khi cưới thì tôi có bầu thằng cu, cưới xong mấy tháng thì đẻ. Tưởng rằng đẻ ra thằng cháu đích tôn thì bố mẹ chồng sẽ thích, quý mến con dâu hơn. Vậy mà chẳng phải thế, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vì thế ngày càng gay gắt hơn.



Bắt đầu là chuyện chăm sóc cháu, lúc thì không hợp nhau chuyện đóng bỉm thế nào, chuyện ăn uống ra sao, chuyện tiêm vắc xin…nói chung đủ thứ chuyện trên đời xoay quanh đứa bé.



Mỗi thời mỗi khác, mẹ chồng tôi chăm con kiểu khác, giờ mình chăm con kiểu khác. Đó là 2 thế hệ hoàn toàn khác nhau tất nhiên cách chăm sóc, phương pháp chăm sóc cũng khác nhau. Thế nhưng mẹ chồng tôi luôn cho rằng bà làm đúng, còn tôi làm sai.



Cháu mới 3 tháng tuổi mà bố chồng cho uống nước canh của người lớn, vừa mặn, vừa có mì chính. Tôi bực quá nói thẳng với ông là: Con không đồng ý bố cho cháu uống như vậy đâu. Thế là ông giận luôn, còn chửi tôi là trứng khôn hơn vịt: Thế thì mày tự chăm sóc con mày đi.



Mẹ chồng em mới kinh khủng hơn, mỗi lần phản đối cách chăm sóc cháu của bà là bà chửi um lên, chửi cả 2 vợ chồng, chửi ít nhất là mấy tiếng, lâu nhất là hàng tuần mới thôi.



Nhiều khi mẹ chồng bất đồng quan điểm với cả chồng tôi. Bình thường anh cũng nhịn lắm, nhưng nhiều cái thấy mẹ chồng quá đáng quá thì anh mới nói, nhưng nói ra thì mẹ con lại cãi nhau to.



Cũng vì chuyện bà lấy chanh gội đầu cho con tôi nhưng chồng không đồng ý nên cả hai cãi nhau suốt 1 ngày. Sau đó tối ngồi ăn cơm bà đuổi 2 vợ chồng bắt ra ngoài ở riêng: Tao không ở cùng chúng mày nữa, chúng mày đi đâu tì đi đi.



Chồng tôi tức quá ra ngoài tìm nhà thuê, cuối cùng tìm nửa tháng cũng có phòng. Nhưng ở nhà trọ được vài hôm thì thấy khổ quá, máy giặt không có, bình nóng lạnh cũng không, làm gì cũng bất tiện. Ở được 1 tuần thì chồng tôi bảo thu gom quần áo vào rồi mang về nhà bố mẹ chồng giặt máy.



Mẹ chồng thấy thế thì chửi cho suốt từ lúc về tới lúc giặt xong. Lần này chồng tôi im lặng không nói gì vì biết mình vẫn phải nhờ vả chưa thể rời xa hẳn được.



Vừa rồi nói chuyện với mẹ đẻ, tôi bảo bà hay năm nay về ngoại ăn Tết thì bà bảo không được thế, phải về nhà chồng mới đúng đạo là con.



Thế nhưng về nhà chồng thì bố mẹ chồng cũng chẳng cần, mẹ chồng thậm chí còn đuổi cả chồng tôi đi cơ mà. Có ai rơi vào hoàn cảnh giống tôi bây giờ không thì cho xin lời khuyên với ạ. Tôi xin cảm ơn!


webtretho