Đời con gái ai cũng mong đợi có 1 đêm tân hôn ngọt ngào, ý nghĩa. Em chờ đợi mãi cũng tới được khoảnh khắc ấy. Vậy mà không ngờ, đúng giờ phút quan trọng, em lại ngã ngửa nhận ra mình bị “đánh bẫy”.
Tốt nghiệp Đại học bằng ưu, ngoại hình ưa nhìn, cộng thêm xuất thân gia đình cơ bản, cùng với 1 công việc mà nhiều bạn trẻ khác phải ước mơ, em luôn biết rõ giá trị bản thân như thế nào. Vậy nên ngay từ đầu em đã đặt rõ tiêu chí chọn chồng của mình. Nếu không làm vợ đại gia thì ít nhất cũng là đàn ông giỏi kiếm tiền.
Mục tiêu đề ra như vậy, em cứ thế theo. Cuối năm ngoái, em gặp Hải, 1 anh chàng kỹ sư mới ra trường, phong độ đẹp trai, cũng có tài năng. Tiếc rằng ở Hải lại chưa hội tụ đủ điều kiện cần thiết để làm chồng em nên mặc dù có tình cảm với em vẫn 1 mực từ chối.
Hải si tình không ngày nào là ngày không mang hoa tới nhà em đứng đợi gặp. Song như đã nói, Hải nghèo nên em chẳng buồn ngó tới anh. Không ít lần Hải tỏ tình, em thẳng thừng đáp lại bằng lý do thật kia mà anh vẫn không bỏ cuộc. Anh nói anh tin tương lai sẽ mang lại được cho em cuộc sống như em muốn. Tất nhiên em chẳng dại mà tin vào cái tương lai mờ mịt.
Cách đây 5 tháng, em gặp Quân, 1 Việt Kiều mới về nước. Gia đình Quân đều định cư bên Pháp, anh về Việt Nam làm 1 dự án và tìm vợ để đưa sang bên kia sinh sống.
Quân đúng là mẫu đàn ông lý tưởng em đang tìm nên chỉ sau 4 tháng hẹn hò, anh ngỏ lời em gật đầu đồng ý luôn. Vì gia đình anh đều ở nước ngoài nên Quân đề nghị hai đứa cứ đăng ký kết hôn, tạm thời tổ chức 1 đám cưới đơn giản trước ở Việt Nam. Sau khi sang Pháp anh sẽ tổ chức hôn lễ long trọng hơn với sự có mặt đầy đủ của gia đình anh.
Em không mảy may nghi ngờ mà vui vẻ nhận lời. Đúng theo kế hoạch, đám cưới của em diễn ra suôn sẻ. Rước dâu tuy chỉ có chú rể với 1 vài người quen, họ hàng nhà trai nhưng em vẫn thấy mãn nguyện vì tương lai Quân vẽ ra cho em rất tươi sáng.
Đêm tân hôn, trong phòng khách sạn hạng sang, Quân bảo em đi tắm giặt trước anh ra ngoài có chút việc. Em ngoan ngoãn nghe lời, ai ngờ vừa tháo được chiếc váy cưới, em giật bắn với tiếng cười ngặt nghẽo bên trong chiếc chăn cưới trên giường.
Vội vàng em bật điện mới hoảng hồn nhận ra, tiếng cười đó là của Hải. Thì sau đám cưới, chủ rể việt Kiều của em đều là do 1 tay Hải dựng lên. Hận vì bị em chê nghèo nên hắn đã thuê người đóng giả Việt Kiều làm đám cưới cùng em để đến phút cuối cho em bẽ bàng mất tất.
Em đau khổ gã ngục tại chỗ, Hải đứng bên cười đắc ý mỉa mai nói em tham thì thâm, phải trả giá. Giờ em biết làm sao đây, mọi chuyện đã rồi, Hải bảo nếu muốn em có thể van xin anh ta cưới. Nghĩ mà cay đắng quá.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1