Mẹ đẻ lên chơi mang 10 hộp khẩu trang tặng mẹ chồng, bà bĩu môi: Gớm, định rủa tôi mắc Corona à
Em lấy chồng 3 năm nay, có 1 nhóc 2 tuổi. Hiện 2 vợ chồng là dân văn phòng, lương đủ sống, vẫn ở cùng nhà với bố mẹ chồng.
Mẹ chồng em bán thịt ở chợ, còn bố chồng nghỉ hưu nên chỉ ở nhà quanh quẩn đi chơi rồi về ăn cơm.
Gia đình nhà chồng em tuy Thành phố nhưng cũng thuộc dạng bình thường, chẳng giàu có gì nhưng mẹ chồng em sĩ diện với con dâu lắm. Âu cũng vì khinh nhà em ở quê, quanh năm chỉ có củ khoai, củ sắn.
Bố đẻ em làm việc trên xã còn mẹ là dược sĩ, bà mở hiệu thuốc đâu cũng mấy chục năm nay rồi, ai cũng tin tưởng.
Lúc nào mẹ đẻ em cũng dặn: “Làm dâu cứ sống đúng theo đạo làm dâu con nhé. Mẹ chồng có nói gì cũng kệ, cái gì nên nghe thì nghe, cái nào không nên nghe được thì bỏ ngoài tai nhưng nhất định không được cãi. Cãi là hỗn đấy”.
Suốt 3 năm làm dâu dù nhiều lần bị mẹ chồng mắng vô lý nhưng em vẫn nhịn, không chấp bà cho gia đình êm ấm. Nhưng có vẻ cái cách nhẫn nhịn mà mẹ đẻ em dạy không có tác dụng với những người giống mẹ chồng em thì phải.
Càng nhịn bà càng lấn tới, càng bơ đi thì mẹ chồng lại càng tìm cách khoáy sâu vào. Bà chuyên gia có cái câu: Nhà quê chúng mày…thế này, thế kia.
Có hôm bà mua khoai về nhưng không ăn hết, vất lay lắt suốt từ sáng đến tối vẫn chẳng ai ăn. Tiếc của bà bảo em:
“Con Hằng sao không ăn khoai đi, tao mất bao nhiêu tiền mua về lại không đứa nào ăn là sao?”.
“Con có thích ăn khoai đâu ah, cũng tại mẹ mua nhiều quá đấy”.
“À tao quên, nhà quê chúng mày chắc ăn chán khoai rồi nên giờ không thích ăn nữa đúng không?”.
Em nghe mà bực nên nói lại:
“Nhà quê chúng con đúng là trồng ra khoai thật nhưng không phải ai cũng thích ăn khoai đâu mẹ ạ. Giờ trồng được khoai mà bán cho thành phố ăn là hơi bị giầu đó mẹ. Toàn thành phố thích ăn khoai chứ nhà quê chúng con nào có ai thèm ăn”.
Chả phải nói bà tức sôi máu, đùng đùng cầm mấy củ khoai thừa kia ném vào thùng rác, rồi chê khoai chẳng ra cái gì, sau không mua nữa.
Hôm trước mẹ đẻ em lên chơi, trước tình hình dịch bệnh nên bà mang theo 10 hộp khẩu trang để tặng mẹ chồng. Những lần trước bà thường mang quà quê như chuối, gà, gạo…mỗi lần lên chơi. Nhưng lần này nghe nói khan hiếm khẩu trang mà nhà em lại tiện bán nên bà lấy khẩu trang làm quà luôn.
Đến nơi mẹ chồng nhìn 10 hộp khẩu trang tưởng vui mừng, vì trước đó mà cũng đi mua nhưng không mua được vì giá quá đắt, phải dùng khẩu trang vải. Ai ngờ mẹ chồng bĩu môi chê:
“Gớm, chắc bà định trù cho cả nhà chúng tôi bị bệnh dịch hay sao mà tặng nhiều khẩu trang thế”.
Mẹ đẻ em đứng người mất 1 lúc vì sốc, sau đó bà đáp:
“Không, bà nói thế sai rồi, tôi mang nhiều vì muốn cả nhà mình bảo vệ sức khỏe thôi. Chứ ai đeo khẩu trang để bị bệnh bao giờ”.
Mẹ chồng em tắc tịt không nói lại được, nhưng tay vẫn cầm 10 hộp khẩu trang cất hết đi. Sao trên đời lại có người vô duyên như mẹ chồng em vậy nhỉ. Mẹ chồng mọi người thế nào vào chia sẻ cùng đi ạ.
Hiên tại công ty đang có chương trình tặng khẩu trang y tế khi mua khăn ướt, kem đánh răng,bàn chải đánh răng.CAM KẾT KHÔNG TĂNG GIÁ mời anh/chị đặt...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1