Ly thân, chồng đưa 1tỷ nịnh quay về, em bảo: Tôi có ngu đâu mà làm ôsin nhà anh thêm lần nữa
Nhìn thấy cái thẻ trong tài khoản có 1 tỷ chồng mang đến mà em cũng có chút hơi động lòng mọi người ạ. Tiền ở ngay trước mắt ai mà chẳng thích, thế nhưng giờ mà cầm thì đời em lại trở về cái máng lợn cũ mà năm trước em đã vứt bỏ.
Hồi em cưới chồng cũng là do xuất phát từ suy nghĩ thực dụng, nông cạn lúc ấy. Khi đó gia đình chồng em giàu lắm. Bố mẹ anh là đại gia bất động sản, còn anh cũng theo nghiệp của bố mẹ. Còn em thì vừa tốt nghiệp một trường về du lịch ra. Trông em cũng xinh xắn, cao ráo nên vừa gặp là anh ấy chấm em ngay.
Lúc còn hẹn hò anh toàn đi xe xịn đến tận khu nhà trọ đón em. Khi đó em chỉ nghĩ đơn giản là nếu lấy anh thì cuộc sống sẽ chẳng phải lo nghĩ gì cả. Qua lại được vài tháng, bọn em tổ chức đám cưới. Hôm rước dâu, nhà trai đưa một đoàn mấy chục xe hơi sang làm náo loạn cả con ngõ nhỏ.
Thế nhưng về làm dâu nhà giàu rồi mới bắt đầu những chuỗi ngày khủng khiếp nhất đời em. Vừa cưới xong nhà chồng bắt em nghỉ việc ở công ty để chăm sóc gia đình. Lúc ngồi họp gia đình mẹ chồng bảo:
“Từ giờ các con phải biết tiết kiệm, đám cưới vừa rồi cũng thu về được kha khá nhưng không đủ để trả nợ đâu. Con dâu xem có bao nhiêu vàng thì dồn lại để mẹ bù vào trả nợ”
Em tròn mắt không hiểu gì nhưng vẫn phải đem hết vòng vàng, nhẫn các kiểu ra đưa cho mẹ chồng. Lúc về phòng tra hỏi chồng thì mới biết, mấy năm nay nhà anh làm ăn thất bát, bất động sản không bán được, nợ ngân hàng thì lãi mẹ đẻ lãi con, tổng số nợ giờ lên hơn 20 tỷ rồi.
Em nghe mà choáng váng, hóa ra sự xa hoa của anh và gia đình chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Đám cưới của bọn em nhìn vào có vẻ hoành tráng vậy nhưng cũng chỉ là cái để bố mẹ chồng kiếm chác xem có được thêm chút nào bù vào nợ nần không thôi.
Từ hôm đó chồng tất bật lao vào kiếm tiền, bán lỗ bất động sản để trả nợ nên về nhà lúc nào cũng cáu gắt với vợ.Mẹ chồng thì ghê gớm kinh khủng, làm gì em cũng phải để ý ánh mắt sắc như dao cau của bà.
Em bầu bí nhưng một mình ngày nào cũng lau chùi mấy tầng nhà, chăm sóc cây cảnh ngoài vườn, rồi nấu ăn cho cả nhà chồng hơn chục người. Hễ em làm gì trái ý là mẹ chồng sẵn sàng nạt nộ:
“Nếu chị không làm được thì bảo tôi”
Mang tiếng làm dâu nhà giàu nhưng sinh con xong em cũng một mình tự chăm chứ chẳng nhờ được ai cả. Mẹ đẻ có sang thì mẹ chồng lại lườm nguýt, nói máy móc để thông gia dỗi về bằng được. Còn chồng em thì nghe mẹ răm rắp, chẳng bao giờ đứng về phe vợ hết. Em chẳng khác gì ô sin không công cho nhà chồng, chẳng có tiếng nói gì, không được tham gia vào bất cứ việc gì của nhà chồng.
Một tháng anh đưa cho hơn 10 triệu để chi tiêu cho cả nhà, xong còn dặn đi dặn lại:
"Cô ở nhà chơi không cần gì tiền, đừng có hoang phí"
Em thấy thật sự cực khổ và bí bách, đã thế chồng cũng đâu phải dạng tiết kiệm gì, anh có thể bỏ cả mấy chục triệu ra để đãi tiệc bạn bè, thậm chí còn bao nuôi cả em út ở bên ngoài nữa. Nói thì anh bảo:
"Cô không làm ra tiền thì đừng to mồm, muốn yên thân thì câm đi"
Quá chán nản với cảnh đó, em ôm con bỏ đi, quyết định ly thân với chồng. Ngày thì em gửi con đi nhà trẻ, rồi xin đi làm. Trước khi ly hôn em cần chứng minh mình có khả năng nuôi con mới không bị nhà chồng giành giật.
Từ hôm em bỏ đi, chồng liên tục tìm đến làm lành, xin lỗi các kiểu. Hôm qua anh ta mang cái thẻ ATM đến dỗ ngon dỗ ngọt:
“Về nhà đi em, đưa con về, anh sẽ cho em 1 tỷ"
Em bảo thẳng:
“Thôi, tôi không ngu mà làm ô sin nhà anh thêm lần nữa”
Giờ hắn vẫn để thẻ ngân hàng ở đây, và ngày nào cũng nhắn tin xin xỏ em đưa con về, hứa sẽ thay đổi. Thỉnh thoảng em cũng suýt mủi lòng rồi mọi người ạ, em có nên cho chồng 1 cơ hội không nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nó nợ ngập đầu cưới xg vàng...