Cưới được hơn tháng thì vợ tôi nghỉ việc để chờ xin chỗ mới, mọi chuyện mệt mỏi trong nhà từ đó cũng bắt đầu nảy sinh. Tôi không thể hiểu nổi cô ấy lúc yêu thì dịu dàng, hiền lành là vậy mà từ khi về làm dâu nhà tôi lại đổi tính một trời một vực. 

Ngày nào tan làm tôi cũng phải đối diện với khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mẹ, bà khóc thút thít kể tội cô con dâu hỗn láo, lười biếng, chỉ giỏi trả treo mẹ chồng. Vợ tôi thì hậm hực, tức tối nói mẹ chồng ghê gớm, khắt khe, cả ngày chăm chăm hành hạ con dâu. Cả ngày làm việc đã mệt mỏi, về nhà lại như thế, tôi chỉ muốn bỏ đi luôn cho xong!

Tôi là phận làm con, tất nhiên phải kính trọng và đứng về phía mẹ. Bà có càu nhàu cũng là muốn dạy dỗ con dâu, muốn tốt cho chúng tôi mà thôi. Ấy thế nhưng vợ không hiểu điều đó khiến tôi chán chường vô cùng. Cả ngày chẳng làm gì, có mỗi việc cư xử sao cho phải đạo để nhà cửa yên ấm cũng làm không xong!

Hôm đó tôi vừa để tuột khỏi tay một hợp đồng quan trọng nên tâm trạng chán nản, u uất vô cùng. Mở cửa vào nhà lại chứng kiến cảnh mẹ chồng – nàng dâu hục hặc, tôi tức điên liền tát vợ 2 cái ngã dúi dụi. Cô ấy nằm bệt dưới sàn nhà, không đứng dậy nổi. Tôi thấy thế cũng có phần áy náy nhưng lại nghĩ từ lúc cưới đã bao giờ đánh vợ đâu, thôi thì làm căng một lần để cô ấy biết sai mà sửa đổi tính tình. 

Cho đến khi nhìn thấy máu đỏ rỉ ra từ váy vợ, tôi mới tái mặt vội vã đưa cô ấy vào bệnh viện. Đứa con còn chưa thành hình của chúng tôi đã không giữ được nữa! Vợ bảo cô ấy cũng không biết mình mang thai.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn internet

Từ viện về nhà, vợ không nói không rằng bắt tôi ký đơn ly hôn. 4 tháng sau một lần nghe được mẹ tôi nói chuyện điện thoại với em gái bà mà tôi sững sờ không thể tin nổi:

 “Ừ, chị tống khứ được cái đứa nhà quê ấy rồi. Từ khi thằng Quân yêu con bé đó chị đã không ưa nhưng vì hai đứa nó quấn quýt không thể chia rẽ được nên đành cho cưới nhau. Về ở chung rồi thiếu gì cách khiến chúng nó ly hôn. Được cái thằng con chị ngoan, rất tin tưởng mẹ…”. 

Một bên là mẹ chồng soi mói và dựng chuyện, một bên là chồng không tin tưởng, bênh mẹ chằm chặp, chắc chắn vợ tôi đã phải vô cùng ấm ức và tủi nhục. Thêm chuyện sảy thai, cô ấy quyết tâm ly hôn cũng là điều dễ hiểu.

Tối ấy tôi gọi điện cho vợ cũ, mong xin lỗi để đón cô ấy về. Thế nhưng khi nghe được câu trả lời từ đầu dây bên kia thì tôi không khỏi rụng rời suýt đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay. “Anh là Quân – chồng cũ của Huế đúng không? Tôi là bạn trai mới của cô ấy. Huế nhờ tôi nhắn rằng đừng gọi cho cô ấy thêm lần nào nữa vì chẳng có chuyện gì để nói với anh cả. Cô ấy đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Anh yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không để cô ấy phải chịu tổn thương và đau đớn như khi chung sống với anh đâu!”.

Cả đêm ấy tôi mất ngủ, nằm mà nhớ quay quắt quãng thời gian còn ở bên vợ cũ. Cứ nghĩ đến việc sẽ mất đi cô ấy mãi mãi là tôi không cam lòng chút nào. Gã đàn ông đó chỉ giới thiệu là bạn trai mới, nghĩa là tôi vẫn còn có cơ hội yêu lại vợ cũ.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn internet