Lấy nhau 3 tháng nhưng chồng kiên quyết không cho tôi động người vì anh muốn tưởng nhớ người yêu cũ đã mất
Trước khi đến với tôi, chồng đã có một mối tình rất sâu đậm hơn 5 năm với người yêu cũ. Dù rất yêu nhau nhưng cả 2 vẫn đường ai nấy đi vì bên nhà gái phản đối rất dữ dội. Họ giàu, có địa vị cao trong xã hội nên muốn con mình phải lấy được một người thật xứng tầm, cỡ giám đốc gì đó.
Sau khi chia tay, anh thường xuyên đăng những status buồn bã lên Facebook. Tôi biết được anh đã độc thân nên chủ động comment, nhắn tin an ủi. Nói thật, tôi thích đơn phương anh từ rất lâu rồi. Tuy anh đang buồn nhưng tôi vui lắm, vì thấy mình có được cơ hội bước chân vào cuộc đời anh.
Trong lúc anh yếu đuối, suy sụp nhất, tôi đã giành được thiện cảm và được anh tiếp nhận. Thế rồi chúng tôi hẹn hò với nhau. Dù nhiều lúc tôi cứ lăn tăn, không biết anh có thực sự yêu tôi thật hay chỉ đơn giản là cần một người để dựa vào lúc yếu lòng, để thay thế hình bóng của chị người yêu cũ.
Yêu nhau được tầm 5 tháng thì anh bất ngờ cầu hôn tôi. Anh đi mua nhẫn rồi bảo: “Chúng mình cưới nhau nhé. Ngay cuối tháng này luôn! Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ lo hết mọi thứ”. Tất nhiên là tôi đồng ý vì tôi yêu anh hơn cả bản thân mình. Tôi cứ thế khóc rồi gật đầu liên tục.
Lúc đó, tôi cứ nghĩ mình đã thực sự làm rung động trái tim anh, nên anh mới muốn cưới tôi làm vợ. Ai ngờ, tối ấy, lúc lướt Facebook, tôi mới biết được sự thật. Hóa ra chị người yêu cũ cuối tháng đó cũng kết hôn, ngày giờ, địa điểm đều được đăng lên để bạn bè thân quen biết và chúc mừng.
Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt còn cổ họng thì khô khốc lại. Hóa ra anh cưới tôi như một sự thách thức, trả thù người yêu cũ vậy. Chị ấy đi lấy chồng thì anh cũng đi lấy vợ, không ai thua kém ai cả. Còn tôi thì như một con ngố, một quân cờ bị anh lợi dụng.
Nhưng tôi lại tình nguyện, cũng bởi vì quá yêu. Và tôi cũng cho rằng, không gì là mãi mãi. Chỉ cần tôi cố gắng thì rồi cũng đến ngày trái tim anh lay động. Nhưng giờ, tôi nghĩ mình đã nhầm!
Trước đám cưới của chúng tôi 2 ngày thì có tin dữ. Chị người yêu cũ của anh gặp tai nạn giao thông và mất ngay trên đường cấp cứu. Dù chuẩn bị lấy vợ đến nơi nhưng chồng tôi khi đó gào rú, khóc thét lên như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Anh cứ nằng nặc đòi hủy đám cưới. Chỉ đến khi bố anh tát mạnh rồi hét lên: “Mày sống có trách nhiệm như một thằng đàn ông đi” thì anh mới bình tĩnh lại nhưng cứ thơ thẩn như người mất hồn.
Suốt đám cưới của chúng tôi, anh không nở một nụ cười nào. Chồng tôi như một cái xác sống lướt hết đến bàn này đến bàn khác tiếp rượu nhưng vẻ mặt thì vô hồn, trống rỗng. Tối hôm ấy về nhà, anh chỉ quay mặt vào tường nằm, hoàn toàn không động chạm, ngó ngàng gì đến tôi cả.
Thế rồi ngay hôm sau, anh nói không muốn làm chuyện vợ chồng với tôi vì muốn để tang người yêu cũ!
3 tháng nay, vợ chồng tôi sống cùng một nhà nhưng như những người xa lạ. Hôm trước, tôi còn phát hiện chồng có băng tang trong tủ quần áo. Không biết anh có định lập bàn thờ cho người yêu cũ không nữa? Rồi anh sẽ định giữ thân như ngọc để tưởng nhớ mối tình không thành đến bao giờ?
Tối hôm qua, lúc chồng đi làm về, tôi quyết định đưa đơn ly dị đã ký sẵn. Anh không đồng ý ký nhưng tôi không nói gì, cứ thế vào phòng dọn dẹp đồ đạc.
Lúc tôi chuẩn bị rời khỏi nhà, chồng giơ tay níu kéo lại nhưng tôi chỉ gạt đi rồi bảo:
“Anh không quên được mối tình sâu đậm, tôi không trách. Nhưng làm ơn đừng khiến người khác khổ sở vì mối tình của anh. Tôi chẳng có tội lỗi gì mà phải chịu tình cảnh này cả. Từ nay về sau, mong anh hãy sống có trách nhiệm hơn với bản thân mình!”
Sáng nay, chồng tôi gọi điện rất nhiều, nhắn tin muốn hàn gắn nhưng tôi không hồi đáp. Trải qua đau thương, giờ tôi đã thực sự buông bỏ. Bây giờ, tôi thấy lòng nhẹ nhõm và bình yên hẳn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1