Đi công tác về, con trai 5 tuổi mách: Đêm nào bố với cô Hà cũng chơi mèo vờn chuột vui lắm mẹ ạ
Tôi đang tăng xông quá mọi người ạ, chưa nghĩ ra cách nào độc nhất để trừng phạt lão một trận cho thích đáng về cái tội ngoại tình, tệ hơn là còn diễn ngay ra trước mắt con trai nhỏ bé mới khốn nạn chứ.
Tôi năm nay 35, lấy chồng được gần chục năm rồi nhưng vì kế hoạch để phát triển sự nghiệp nên giờ con trai mới được 5 tuổi. Không phải tự kiêu nhưng tôi là người phụ nữ khá thành công, đến nay cũng đạt được chút ít gọi là trong sự nghiệp.
Chồng thì kinh doanh tự do, tôi vừa đi làm vừa giúp anh rất nhiều trong công việc. Đến giờ hai vợ chồng cũng có trong tay một cơ ngơi kha khá. Chồng tôi có ngoại hình rất lịch lãm, ăn nói có duyên nên rất nhiều cô mê mệt. Bao nhiêu lần tôi phải đích thân đứng ra dẹp loạn, chồng cũng thề lên thề xuống bảo:
“Em phải tin anh chứ, anh cũng chỉ trêu trêu mấy em ấy thôi chứ có sơ múi gì đâu mà em lo”
“Ừ, đừng có để tôi bắt được tận tay thì anh chỉ có chết”
Nói thế thôi chứ thực ra tôi cũng chẳng có thời gian mà kè kè để giữ chồng. Anh ta có đi ăn vụng thì cũng liệu khéo mà chùi mép, khuất mắt trông coi chứ để tôi biết thì chẳng còn gì để nói. Tôi chỉ sợ chồng đi rồi về lây bệnh nọ bệnh kia cho vợ con thôi, chứ nếu lão đã cố ý đi tôi cũng không thể cấm được.
Đợt này tôi phải đi công tác ở Nhật 1 tháng, trước lúc đi tôi cũng nhờ mẹ chồng sang chăm sóc cu Gấu giúp nhưng bà bị thấp khớp nên buổi sang buổi không. Chồng tôi gọi điện bảo:
“Em cứ yên tâm, thằng cu con ở nhà với anh ngoan lắm”
Rồi anh chụp ảnh hai bố con đi ăn, đi chơi với nhau rất vui vẻ sang cho tôi xem. Chồng tôi chăm trẻ con rất khéo, ở với anh thì không bao giờ sợ con bị đói, bị rét, thế nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Sau chuyến công tác đầy căng thẳng và mệt mỏi về, ăn tối cùng cả nhà xong, trong lúc chồng đi tắm thì tôi tranh thủ chơi với con. Thằng bé nhớ mẹ cứ ôm hôn mẹ chùn chụt không muốn buông. Tôi bảo:
“Gấu có nhớ mẹ không?”
“Có, Gấu nhớ mẹ lắm”
“Thế ở nhà với bố có vui không?”
“Vui lắm mẹ ạ”
“Thế bố với con chơi trò gì”
“Bố chả chơi với con, bố toàn đưa con đi xong bắt ngủ, rồi bố với cô Hà chơi trò mèo vờn chuột vui lắm mẹ ạ! Bố chẳng cho con chơi cùng”
Nghe thằng bé kể mà tôi lạnh cả người, gặng hỏi mãi là cô Hà nào thì thằng bé chỉ bảo:
“Cô Hà xinh gái ấy mẹ”
Nghe con trai nói hồn nhiên thế mà tôi ù hết cả tai, bàng hoàng một lúc lâu mới bảo con đi lên phòng. Tôi xông vào nhà tắm, lúc chồng đang í ửng vừa hát vừa xối nước, tôi túm cổ anh hỏi:
“Hà là con nào?”
Lão bị bất ngờ, ú ớ mấy câu, chối quanh co rồi cuối cùng cũng thừa nhận. Thời gian tôi đi công tác thỉnh thoảng lão cũng hẹn hò với cô bồ tên Hà, là nhân viên mới đến công ty làm việc chưa lâu. Tôi tát chồng mấy cái cho hả giận. Lão sợ xanh mặt, hứa lên hứa xuống sẽ đuổi việc rồi chấm dứt với cô ta.
Dù chồng có thề thốt sẽ bỏ bồ nhí, nhưng tôi vẫn thấy điên quá. Không hiểu lão nghĩ gì, đi bồ bịch còn cắp cả con theo sau, để nó chứng kiến cảnh mèo mả gà đồng của mình, đầu độc tâm hồn trong sáng của con.
Tội này của lão không bao giờ có thể tha thứ được, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ trừng phạt chồng bằng cách nào cho thỏa đáng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1