Trước khi đến với tôi, vợ từng có một mối tình sâu đậm hơn 3 năm với người yêu cũ. Hai người chia tay cũng bởi cậu kia phải theo gia đình sang nước ngoài định cư chứ chẳng hề có mâu thuẫn, xích mích nào.



Phải mất hơn 3 tháng, tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý đi uống café của em, rồi hơn 4 tháng nữa để nhận lời yêu. Thời điểm đó, dù đã chia tay được gần 2 năm nhưng em vẫn còn nhung nhớ cái cậu người yêu cũ lắm.



Tôi phải kiên nhẫn, bày đủ mọi trò chinh phục mới được em ưng thuận. Yêu nhau 1 thời gian thì tôi cầu hôn và được em đồng ý. Nói thật tính tôi rất hay ghen, hồi còn đang yêu, tôi không dám để lộ vì sợ bị em bỏ nhưng sau khi thành vợ chồng rồi, có “quyền hành” thì tôi bắt đầu quản em rất chặt.



Vì vợ tôi rất xinh nên đi đường không ít lần em bị người ta dòm ngó rồi huýt sáo trêu ghẹo. Vợ tôi là người đứng đắn nên tất nhiên chẳng bao giờ thèm để ý mấy cái đấy. Tôi thì khác, ghen lồng lộn và nổi tự ái đàn ông. Tôi bắt đầu cấm vợ ra khỏi nhà một mình, đi đâu cũng phải có tôi giám sát bên cạnh.



Lúc nào tôi cũng lo sợ vợ mình bây giờ thì chung thủy đấy nhưng xa chồng ra một cái lại siêu lòng trước những lời tán tỉnh, rồi tòm tem bên ngoài thì ai biết được. Có lần vợ đi tập gym, lúc tôi đến đón thấy em đang nói chuyện thân mật với gã nào đó.



Ghen quá nên tôi không kiềm chế được xông vào đấm gã kia 1 cái. Vợ tôi vội đẩy ra rồi bảo đây là PT (Huấn luyện viên gym) của cô ấy. Cậu ta đang dặn dò về chế độ ăn và các bài tập ở nhà, có làm gì đâu mà lại xông vào đánh người ta. Vụ đó, tôi bị vợ giận đến một tuần.



Tôi xin lỗi mãi thì em nghiêm giọng bảo: “Trước nay tính em là người như thế nào thì anh phải biết rõ. Em đâu phải thứ mèo mả gà đồng mà anh suốt ngày nghi ngờ như vậy? Nếu em có cái tính đấy thì anh quản cũng không được!”



Sau hôm đó, vợ bắt tôi không được kè kè bên em 24/24 nữa. Dù là vợ chồng với nhau nhưng tôi vẫn phải cho em không gian riêng tư, được giao lưu với bạn bè. Tôi chẳng muốn nhưng thấy em làm căng lên thì vẫn phải nghe. Thế nhưng sau lưng, tôi ngấm ngấm lấy điện thoại em cài phần mềm định vị để tiện theo dõi, kiểm soát cho dễ.



Mấy tháng sau, gia đình vợ tôi xảy ra chuyện. Anh trai em còn rất trẻ nhưng không may mắc phải ung thư vòm họng giai đoạn 2. Lúc đó cả nhà ai cũng thương xót, lu bù lo việc chạy chữa cho anh. Cả tôi cũng vậy nên không còn tâm sức đâu quản lý, giám sát vợ nữa. Thế nhưng độ tuần trước, tôi thấy vợ bỗng có biểu hiện lạ.



Em nghe điện thoại của ai đó rất lâu, lại còn chạy hẳn ra ngoài cửa đứng nghe. Tôi hỏi thì em bảo là bạn cũ. Sau đó, em thường xuyên cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, có khi ngồi hơn nửa tiếng mới ra.



Chiều hôm trước, em dắt xe ra khỏi nhà, nói là đi uống café, có thể muộn mới về. Ngay lúc em vừa đi, tôi liền mở định vị rồi bám theo sau. Lúc đến quán, tôi sững người thấy người hẹn vợ chính là gã người yêu cũ! Gã ta tay bắt mặt mừng còn vợ tôi thì òa khóc.



Lúc đó máu nóng nổi lên, tôi đinh ninh 2 người lén lút qua lại với nhau, lại còn khóc lóc vì chia cắt lâu ngày nữa. Tôi như thằng điên xông thẳng vào quán, định đấm gã người yêu cũ của vợ. Thế nhưng gã rất khỏe, thấy tôi lao đến thì tránh được ngay, và định nói gì đó. Tôi lại càng điên nên cứ cố xông vào. Vợ tôi hoảng quá, vội can, hét lên: “Anh nghe em giải thích đã”.



Nghĩ đến việc thời gian này mình không ngại ngần chăm sóc anh vợ còn cô ấy thì đi tằng tịu với thằng khác mà tôi sôi máu, lấy tay đẩy mạnh em 1 cái. Vợ tôi chới với ngã về phía sau, đầu đập xuống khá mạnh nên ngất xỉu luôn. Lúc này tôi mới ngớ người rồi vội đưa em vào bệnh viện.



Bác sĩ nói em mang thai được hơn 1 tháng, cú chấn động vừa rồi đã khiến cái thai bị sảy. Lúc thẫn thờ đi ra khỏi phòng bác sĩ, tôi thấy gã người yêu cũ của vợ. Định lao vào đấm tiếp thì gã quát lên: “Thôi đủ rồi đấy. Tôi với Linh chẳng còn gì với nhau cả. Tôi đã lấy vợ, có con ở bên Đức rồi. Lần này tôi về nước vì biết bệnh của anh trai Linh, muốn giới thiệu bác sĩ chuyên khoa cho cô ấy. Anh đúng là thằng chẳng ra gì cả!”



Tôi nghe xong mà sốc nặng, không nói được câu gì… Tối hôm đó vợ tôi đã tỉnh táo nhưng không nói với tôi câu nào. Vừa rồi em mới nói nhưng là yêu cầu ly hôn vì không chịu đựng nổi tôi nữa. Tôi cứ như thằng tâm thần, khóc lóc xin em tha tội. Tôi đã sai quá rồi, chỉ vì ghen tuông mờ mắt mà gây ra tội lỗi tày trời với vợ…