Hí hửng hẹn bồ vào nhà nghỉ đổi gió dịp 8/3 nhưng vừa tới nơi thì điếng người khi thấy...
- Hôm qua tôi với nàng mới đi đổi gió, cảm giác thú vị lắm, phát mê lên được. Bảo sao các ông cứ thích cặp bồ. Mấy bà ở nhà có mà thua xa nhá!
Cả đám cười rống lên, bắt đầu xúm lại bàn sang chủ đề bồ bịch. Thanh thấy nóng mặt quá. Nói đến chuyện gì chứ chuyện này anh ngờ nghệch lắm, vì đã bao giờ dám thử đâu. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ cặp bồ vì sợ cô vợ “bà la sát” ở nhà biết được thì chỉ còn nước xách dép ra đường. Lâu nay anh sống phải phụ thuộc vào gia đình vợ là nhiều, thế nên trong nhà gần như đã chẳng có tiếng nói chứ đừng nghĩ đến chuyện sẽ nổi loạn theo kiểu ấy.
Anh cứ tần ngần ngồi nghe mấy đứa bạn kể chuyện, tự nhiên lại thấy chột dạ.
- Mình là đàn ông, mình có quyền. Tội quái gì phải sợ bố con đứa nào. Khôn ra thì phải biết chùi mép, chứ thời nay mà không biết ăn vụng thì rõ là quê quá!
Nghĩ đi nghĩ lại Thanh cũng thấy người ta nói đúng. Nghe họ nói đến những từ "thú vị", "độc đáo", "khác lạ", "khoái cảm"... mà anh chộn rộn. Tự nhiên anh thấy mình chán vợ đến lạ. Cưới nhau về đã hơn 7 năm, có với nhau 2 mặt con, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy cảm xúc khi gần gũi, đôi khi muốn đổi kiểu lạ lạ 1 chút là cô vợ lại tỏ ra khó chịu. Đã vậy thì lần này anh quyết liều 1 phen cho biết, cho đáng mặt đàn ông.
Tối lại, anh nhốt mình trong phòng làm việc để lên mạng làm quen với 1 nàng nào đó xinh xinh, dễ thương. Chỉ sau 1 dòng trạng thái tìm bạn gái trên 1 nhóm kín, anh đã có vô số nick đòi được kết bạn. Tự nhiên Thanh cứ thấy run run. Anh lướt qua vài lượt mới dám bấm vào cái chữ chấp nhận.
Thanh xem thông tin cá nhân của những người bạn mới 1 lúc rồi quyết định chỉ chọn ra 1 người để "cua" thử. Cô này xinh xắn, lại có vẻ nhẹ nhàng, lịch sự chứ không bỗ bã, phô phang như những nàng khác. Thanh thấy những tấm hình cô ấy chụp khá kín đáo, tế nhị chứ không toàn kiểu bikini chói lóa như số đông kia.
- Tại sao anh lại muốn tìm bạn gái?
Thanh giật nảy thấy người kia nhắn tin như vậy cho mình. Anh run rẩy nhắn lại:
- À, mình vẫn chưa tìm được ý trung nhân.
- Em cũng vậy. Bây giờ thật khó kiếm được 1 người tâm đầu ý hợp với mình. Loanh quanh mãi rồi cũng chỉ còn có mình cô đơn.
Thanh thấy rùng mình, tự nhiên anh thấy cô gái kia như thể đã chạm vào đáy lòng anh vậy. Càng nói chuyện anh càng thấy người ta hợp mình, hiểu mình quá. Không giống như cô vợ của anh, nói 1 vấn đề gì là phải giải trình đâu ra đó, thế mà đôi lúc còn sừng cồ nổi khùng với anh, chẳng bao giờ chịu khó lắng nghe và nói với anh những lời gan ruột nhẹ nhàng, tình cảm như thế.
Nói chuyện với cô ấy 1 thời gian Thanh thấy yêu đời hẳn. Anh cảm giác mình còn có 1 người ủng hộ, đôi khi còn có cả sự lo lắng, quan tâm. Nhiều khi nghĩ tới Thanh cũng lại thấy lo lo. Anh đã chỉ định nhắn tin nói chuyện cho vui và dừng lại ở đó cho biết thế nào là vụng trộm thôi, vậy mà những lúc không được nhắn tin với người ta, anh cứ thấy nhơ nhớ, thèm thuồng. Thanh chột dạ, chẳng có nhẽ anh lại yêu người ta thật?
- Em thích anh.
Thanh giật mình, mở to mắt đọc đi đọc lại dòng tin ấy mà chẳng biết phải nói lại ra sao. Anh vừa thấy mừng lại cũng có đôi chút sợ hãi. Thanh đã thử dừng chuyện trò với cô ấy vài ngày vì nghĩ mình mà đi tiếp, nhỡ cô vợ phát hiện ra được thì chết dở. Nhưng Thanh không làm được. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình ảnh của người ấy.
Vừa mở tài khoản ảo của mình ra, anh đã thấy vô số những dòng tin nhắn của người con gái đó gửi tới mình những ngày trước. Có vẻ người ta đã buồn lắm khi không thấy anh online, hoặc đáp trả những dòng tin đã gửi tới. Thanh hít 1 hơi thật sâu rồi quyết định sống thật với lòng mình. Anh nhắn:
- Anh cũng rất nhớ em!
Sắp tới dịp 8/3, Thanh muốn nhân cơ hội này để được gặp gỡ người đẹp và tặng 1 món quà làm kỷ niệm. Anh không muốn để người tình của mình phải chịu thiệt thòi. Nhưng biết gặp cô ấy ở đâu để không bị phát hiện bây giờ? Thanh nghĩ mãi rồi quyết định bảo:
- Ngày 8/3 mình vào nhà nghỉ đổi gió 1 lát được không? Anh rất muốn được nhìn thấy em.
- Ngốc ạ, em cũng thèm được gặp anh quá rồi nè!
Thanh mừng rơn. Anh nhắm mắt tưởng tượng ra cái cảnh mặn nồng lần đầu tiên của 2 đứa mà thấy khoái vô cùng!
- Em tới rồi, anh cứ vào trong đi nhé!
Thấy người kia nhắn cho mình như vậy, Thanh chẳng nghĩ gì mà lại thấy an tâm. Nói chuyện với nhau lâu, anh thấy cô ấy là người khá chu đáo, biết nhìn xa trông rộng. Chắc là người ta nghĩ cho anh nên mới vào trong đó đợi trước.
Thanh hồi hộp đi qua quầy lễ tân. Anh run run xoay cái núm, rụt rè bước vào bên trong. Thanh đang ngơ ngác vì còn chưa thấy ai cả thì bất ngờ có 2 cánh tay vòng qua ôm lấy eo anh từ phía sau.
- Anh tới rồi à?
Thanh thấy bồi hồi quá. Giọng nói ngọt ngào, tình tứ của người ta khiến anh mềm nhũn. Đôi tay mạnh bạo lồng vào bên trong ngực áo xoa nắn làm Thanh thấy nôn nao khó tả.
- Em đợi anh có lâu không?
Anh vừa nói vừa xoay người lại, định sẽ tặng cho người tình 1 nụ hôn cho thỏa nỗi nhớ nhung trước đã nhưng rồi anh bất ngờ giật nảy, run rẩy lùi bước lại phía sau, há hốc miệng sững sờ trong giây lát.
Đứng trước mặt Thanh bây giờ không phải là 1 cô gái ngọt ngào như anh thấy trên mạng mà là 1 người phụ nữ hơn anh phải đến hơn chục tuổi béo ú ụ, mặc trên người 1 bộ đồ lót ren đỏ khêu gợi.
- Anh sao thế? Em mặc thế này đẹp lắm phải không?
Người phụ nữ õng ẹo tiến lại gần anh hỏi. Thanh sợ quá, xua tay lắp bắp:
- Tôi... hình như tôi nhầm phòng.
- Không, anh không nhầm đâu. Là em đây mà, Ngọn gió cô đơn đây mà!
Thanh thốn tim, đúng là tên nick người tình của anh thật rồi.
- Không phải, sao lại là bà được?
Người phụ nữ phụng phịu vẻ khó chịu, rồi cũng nhanh chóng lấy lại được sự tự tin. Bà ấy nhanh chóng vồ lấy ôm chặt Thanh, giọng lả lướt:
- Ảnh anh xem trên fb cũng là em đó. Ngày còn trẻ em xinh lắm phải không? Bây giờ cũng thế mà.
Anh chưng hửng, phải mất mấy giây anh mới định hình lại được. Thấy tình già đang mơn man, ve vuốt, lại vội vàng đưa môi hôn hít khắp mặt mà anh phát ghê lên được. Thanh sợ quá, xô bà ấy ra khỏi người mình rồi cuống cuồng bỏ chạy.
Thanh cố sức chạy cho thật nhanh, cách cái nhà nghỉ ấy càng xa càng tốt. Đến khi mệt lử, anh mới chịu dừng lại. Thanh thở hổn hển, đưa tay lau nhanh những vết tích mà người ta để lại trên mặt anh lúc nãy cho đỡ ghê.
Thanh còn chưa kịp hoàn hồn thì vợ điện thoại tới. Anh trân người, đọc đi đọc lại dòng tin mà cô ấy vừa gửi đến:
- Hôm nay em gửi con cho ông bà, 2 vợ chồng mình đi xem phim nhé? Lâu lắm rồi chẳng đi đâu buồn chết đi được.
Thanh hơi nghi nghi, chưa bao giờ anh thấy vợ lại ngọt ngào, tình cảm với mình như vậy. Anh lo lo nghĩ đến chuyện mình hẹn bồ ra nhà nghỉ hâm nóng tình cảm nhân dịp 8/3 đã bị vợ phát hiện. Anh chẳng biết phải trốn đi đâu, cũng đành vác mặt về nhà, định hình sẵn mọi chuyện để đối diện với vợ.
Thật may là mọi sự vẫn yên bình. Thì ra là cô ấy chưa hề hay biết. Anh mừng quá, may mà anh chưa làm điều gì tồi tệ và có lỗi với vợ. Anh bí mật xóa nhanh tài khoản fb và danh bạ điện thoại liên quan đến mối tình già tréo ngoe của mình, tự nhủ thà ăn cơm nhà khô 1 tí còn hơn dính phải cọng phở xoắn ục ịch phát ngấy kia...
"Hàng Xóm Lắm Chiều | Phần 1 | Tập 1 | Thương Lắm Tía Ơi "
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1