Không biết các chị thế nào chứ em từ lúc con gái đã có tư tưởng sau khi kết hôn phải có khoản phòng thân. Tại xem phim, đọc truyện rồi chứng kiến nhiều câu chuyện ngoài đời, phụ nữ yêu chồng thường mù quáng, quên bản thân không biết chừa cho mình 1 đường lui, tới khi sóng gió ập tới chỉ khổ.

Vậy nên ngày mới cưới, em được bố mẹ đẻ cho cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu làm vốn để dành. Khoản tiền ấy em giữ bí mật không cho chồng biết, gửi lại bố mẹ cầm hộ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Sau cưới, em vẫn duy trì quỹ phòng thân của mình. Hàng tháng đi làm em trích 1 phần lương bỏ vào tài khoản tiết kiệm ấy. Số tiền chồng đưa cho chi tiêu em cũng phân chia từng khoản thật khoa học. 1 tháng anh chuyển cho em 20 triệu, em chỉ tiêu 15 triệu, giữ lại 5 triệu cất đi.

Chồng em bận mải công việc, anh chẳng bao giờ để ý vợ làm gì. Thi thoảng anh lấy tiền thưởng được vài chục, em cũng rút ra 1 ít. Chồng mà có hỏi thì em bảo dùng để mua sắm quần áo cho các con rồi đối nội đối ngoại. Đại khái mình luôn phải có chiến lược rõ ràng khiến chồng không thể nào bắt bẻ.

Em còn được 1 cái hơn nữa là mẹ chồng em tâm lý thương con dâu chẳng bao giờ xét nét. Thi thoảng bà còn bảo:

“Phụ nữ đừng có tiết kiệm quá chỉ thiệt thân con ạ”.

Cách đây mấy hôm, em ngồi nói chuyện điện thoại với mẹ đẻ trong phòng. Hai mẹ con nói về khoản tiết kiệm của em trong ngân hàng, 10 năm tích cóp giờ vốn phòng thân của em cũng được hơn tỷ. Em không để ý cứ bô bô kể chuyện với mẹ rõ to. Không ngờ mẹ chồng đi chợ về ngang qua phòng em bà nghe thấy cả. Bà đi vào trong mà em đứng tim, tí rơi điện thoại xuống sàn nhà.

Nhìn bà, em lắp bắp chưa biết phải giải thích ra sao thì bất ngờ bà cười tươi bảo:

“Chuyện thường tình mà con. Phụ nữ yêu chồng mấy cũng phải có khoản phòng thân mới là người khôn con ạ. Yên tâm, mẹ không nói ra cho ai biết đâu”.

Bà ngồi lại kể chuyện với em thêm 1 lúc mới về phòng. Nhìn theo sau mẹ chồng, em thấy cảm kích thật sự các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân người viết