Chào các mẹ, em năm nay 27t, em đã bị lưu thai 3 lần, ca 2 lần đầu đều lưu ở tuần 12, đến lần thứ 3 thi tuân thứ 8, thậm chí còn chưa có phôi và tim. Lần đầu thì cứ chủ quan, k đi khám kỹ càng, đến lần thứ 2, bác sĩ có cho khám tát cả nội tiết, Xn máu, tinh dịch đồ của chồng. nhưng bác sĩ chỉ nói là do giãn tình mạch thừng tinh. chắc mẩm trong lòng là lỗi tại chồng. nên e nghĩ , chỉ cần chổng mổ là có con được . Nhưng không ngờ em có bầu lần 3 , vẫn bị giống 2 lần trước . Em mới tìm đến Bác sĩ tuyết -từ dũ , để thăm khám , kết quả là em bị NST đồ.Bác sĩ khuyên em nên đi xin trứng. vì em bị lỗi 4 đoạn NST :46xx, t (4,17)(q24;q23), tỷ lệ co con tự nhiên rất thấp, mà bất thường cao. giờ em không biết nên làm gì. bác sĩ khuyên em nên đi xin trứng. nhưng em sợ không có hy vọng, giờ em chỉ muốn giải thoát cho chồng để anh đi tìm hạnh phúc, nhưng em rất yêu chồng, em không biết nên làm thế nào .Co mẹ nào đã từng bị giồng em, lam ơn cho em xin lời khuyên được không a.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1