Có mẹ nào chăm con mà bật khóc thành tiếng chưa ạ?. Chứ em là vừa mới khóc xong luôn đó, cho bú xong bé ọc ra hết, vội vã thay tã thay áo. Vừa thay xong thì bé khóc thét lên, lại cho bú và ngồi vỗ cho ợ, ẵm nghiêng 10-15 phút xong đặt nằm xuống.
Vừa nằm nghỉ lưng tí do cái lưng sau sinh mổ vẫn còn đau. Cái cổ tay thì do thiếu canxi nên cũng đau nốt. Con lại trớ lần 2, lại thay áo thêm lần nữa, rồi tiếp tục lại ngặt ngặt.
Mình vừa làm mà nước mắt cứ rơi ra. Mình thấy bất lực quá.
Con mình mới 15 ngày tuổi thôi, đêm thức tới 1h sáng mới ngủ. Thức từ 6h tối tới 1h sáng, đặt xuống nôi là khóc, ẵm lên thì nín, xong lại khóc. Cho bú xong thì lại trớ ra.
Mấy hôm nay bé bị trớ sữa ra liên tục, mặc dù mình đã vỗ ợ, đã ko cho bú no, đã bế 10-15 p sau khi bú xong, đã làm mọi cách...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1