Nhóc yêu của ba mẹ nơi đâu mà h chưa về với ba mẹ nhỉ, bạn của mẹ đã có em bé hết rồi, h mẹ thật sự mong con rồi đó. Hôm nay, cô bạn thân của mẹ báo tin đã đã có em bé rồi được 7.5 tuần, chiều nay đi nghe tim thai. Hichic, mẹ mừng cho bạn, nhưng sao lại thấy buồn buồn, haiz... Mẹ quyết định tối nay sẽ về gọi xin hẹn với bác sĩ ba mẹ sẽ đi khám sức khỏe để đón con đến với thế giới này. Dù biết rằng mẹ chưa có nhà, chưa có tiền dư dể có thể cho con được cuộc sống tốt như những đứa trẻ khác, nhưng mẹ tin, con sẽ hạnh phúc trong vòng tay của ba mẹ.
Mẹ con mình kém may mắn khi ko có bà ngoại chăm sóc, nhưng mẹ tin bà nội sẽ yêu thương 2 mẹ con mình con ah.
Mong con sớm về với ba mẹ con yêu nhé. Thiên thần của mẹ!