Thiên thần của me!


Con đang mải chơi ở phương trời nào thế? Tháng này ngày thứ 42 mẹ chưa thấy cô QKĐ đâu, thử que 1V mà vẫn hi vọng dc đón con về. Hnay là ngày thứ 46 rùi mà vẫn chưa thấy gì hết. Lại bị rối loạn rồi. Ghét con quá đi. Mãi mà ko về với bố mẹ. Bố mong con lắm đấy. Lúc nào cũng nhìn vào cái bụng tròn của mẹ rùi như thủ thỉ với con ý. Ko dám động mạnh vào mẹ cơ. bố bảo chẳng bít con có trong đó ko, nhỡ đâu bố làm con đau. Hnay bố đi ăn liên hoan mừng chú D sắp có em bé đấy. Cô chú mới cưới dc 1 tháng thôi. Nghe bố kể, mắt bố buồn mà lòng mẹ đau lắm con ạ. Buồn thì ít mà thương bố thì nhiều. Con đang ở đâu thế con yêu????????????????????????( mẹ đang khóc, ko viết dc cho con nữa rùi)