Tôi xin 1 góc nhỏ của diễn đàn để viết cho con gái về những ngày tháng quan trọng, có thể coi là bước ngoặt trong cuộc sống của 2 mẹ con. Và mong nhận được sự đồng cảm, động viên của những mẹ đã trải qua và "thành công" trong việc ly hôn.
19.6.12
Lại 1 đêm nữa mẹ không ngủ được. Mẹ đã xác định được hướng đi cho bản thân mình rồi. Lúc này đây, mẹ chỉ đang nghĩ cho bản thân mẹ thôi. Ly hôn thực sự là giải pháp tốt giúp mẹ sống thảnh thơi, trở lại cuộc sống tự do. Cuộc sống của mẹ không có gì xáo trộn cả, mẹ may mắn vẫn có ông bà ngoại bên cạnh chăm lo cho. Và giờ đây, mẹ có thêm con. Nếu tiếp tục sống chung, cuộc sống sẽ là địa ngục cho cả bố và mẹ. Tâm lý mẹ không tốt thì sẽ không toàn tâm toàn ý lo cho con được. Mẹ đang hình dung con sẽ như thế nào sau khi bố mẹ ly hôn? Bây giờ con vẫn nhỏ nên chưa hiểu vấn đề. Con sẽ không biết buồn khi xa bố vì bình thường con cũng không quấn quít với bố. Chắc sẽ có nhiều lúc con lại luôn miệng hỏi: bố đâu? Khi ấy chắc mẹ vẫn buồn và thương con nhiều lắm! Mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con. Cứ coi như con mồ côi cha thì sao nhỉ?
Sau này, khi con lớn lên, con sẽ đối diện với dư luận thế nào khi có bố mẹ ly hôn? Xã hội giờ khác rồi, chắc mọi người sẽ quan niệm việc ly hôn cũng là bình thường thôi. Mẹ đang cố gắng chuẩn bị tinh thần tốt để làm việc, kiếm thêm tiền lo cho con 1 cuộc sống không thiếu thốn. Hãy là người bạn đồng hành với mẹ trong chặng đời dài của mẹ, con yêu nhé!