Các mẹ cho các con đi bơi thì tránh xa bể bơi Olympia, 609 Trương Định, Hà Nội ra nhé. Bể bơi này của công ty Bằng Linh. Gia đình mình và 3 gia định nữa mua vé bới 4 tháng cho các con ở đây mà giờ hối hận quá. Họ quảng cáo là bể bơi có hệ thống học 24/24 nhưng nước bẩn kinh khủng. Mình đến bơi với các con mà thấy mấy nắm tóc to bằng nắm tay trôi lơ lửng, ngoi lên thở thì tóc chui cả vào mồm. Mình còn thấy trong nước rất nhiều dịch nhầy lởn vởn kiểu như đờm dãi, nước mũi, ghê quá. Mặc dù đã gọi điện cho quản lý, goi lên công ty Bằng Linh nhiều lần để phản ánh nhưng họ rất cọi thường khách hàng, hứa hẹn rồi để đấy, dịch vụ không hề thay đổi. Hôm nay, bạn thân của cháu đi bơi, đang đứng gần thành bể thì bị ống lọc nước hút vào, gỡ không ra. Mẹ cháu cuống quýt gọi cho nhân viên thì phải rất lâu sau mới có người đến giúp cháu mặc dù cháu gào khóc vì sợ. Khi gỡ được ra thì đùi cháu đã tím lại nhưng nhân viên cũng như quản lý không có một lời xin lỗi. Sự việc vừa diễn ra trong sáng nay, đến giờ cháu vẫn còn đau đớn và hoảng hốt vì sợ. Mẹ cháu cũng đã đăng video và ảnh lên face book để bày tỏ bức xúc và cảnh bảo cho mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1