Con gái tôi năm nay 19 tuổi, ở cái độ tuổi đẹp nhất của con gái. Con gái tôi rất xinh với cái dáng rất cao và làn da trắng ngần, cháu cũng có danh hiệu ở một số cuộc thi sắc đẹp mà cháu từng tham gia, không những vậy, năm ngoái cháu thi đại học còn xuất sắc được 25 điểm. Gia đình tôi cũng khá giả, đều là tri thức và chỉ có một cô con gái nên tôi chiều chuộng con hết mình. Cháu muốn gì được đó, tôi mua cho cháu xe tay ga xịn, mua cho cháu điện thoại chục triệu, quần áo hang hiệu, túi xách giầy dép và rất nhiều thứ khác để cháu làm đẹp. Cấp 3 cháu rất chăm chỉ học hành, và đạt được những kết quả rất xuất sắc. Mỗi lần đạt được một thành quả nào đó tôi đều thưởng cho cháu. Do công việc rất bận nhưng vì làm nhà hàng nên luôn có người nấu cơm cho cháu ăn, và những lúc rảnh rỗi tôi hay đưa cháu đi xem phim, hay đi mua sắm. Nhưng bù lại, tôi rất ít khi cho phép cháu đi chơi và hay quản lý bằng cách gọi điện thoại về nhà. Cứ vậy từ bé tới lớn, tôi đã nuôi và dạy dỗ con tôi mà không cho cháu tiếp xúc với xã hội.


Cho đến hôm trước, cháu đi chơi mà quên không tắt laptop, chưa thoát tài khoản yahoo messenger. Do tò mò tôi vào đọc nhật ký trò chuyện của cháu thì thực sự tôi vô cùng sốc. Đọc những đoạn trò chuyện đó tôi mới biết rằng con gái tôi thực sự ra sao, khi không mặt vợ chồng tôi cháu cư xử như thế nào. Trong đó có những đoạn nói về việc tôi bắt cháu nấu cơm, giặt giũ, dọn nhà, cháu viết là tôi bày việc ra cho đỡ chán, rồi cháu than thở bạn bè là tại sao nhà lắm tiền không thuê quách ôsin đi cho xong, rồi cháu sinh ra là để hưởng thụ, với cái sắc đẹp của cháu thì mai sau lấy chồng chồng sẽ phục vụ, không biết nấu cơm thì đi ăn nhà hàng, chồng giàu có phải nuông chiều mình hết mực… Rồi tôi đọc những tin nhắn trò chuyện khác, về chuyện tình yêu, con tôi luôn ảo tưởng sẽ có một chàng trai giàu có, thành đạt, chiều chuộng mình, luôn đánh giá các bạn trai cùng lứa là nghèo, là xấu, là không có tiền mua đồ hay cho cháu đi ăn. Rồi cả những cuộc trò chuyện với bạn thân từ bé của cháu, chỉ nói về những cậu đẹp trai, nhà giàu, đi xe xịn, bố làm gì, mẹ làm gì… và hơn hết là phải có tiền. Tôi thực sự không thể tin được vào mắt mình nữa. tôi sinh con ra và nuối con lớn từng này tuổi đầu mà đến bây giờ tôi không biết cháu là ai nữa. Trước mặt chúng tôi cháu rất ngoan, ít nói và nghe lời. Những ở một thế giới khác, cháu kiêu căng, tự cho mình là xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất, cháu nghĩ rằng tương lai cháu sẽ có một người đàn ông tốt và thành đạt yêu cháu, chiều chuộng cháu, để cháu thả sức ăn chơi, mua sắm…


Sau lần đó, tôi có thuê một công ty thám tử theo dõi cháu, theo dõi cả máy tính của cháu, để biết cháu làm gì và cháu cư xử như thế nào. Với một khoản tiền không nhỏ sau một tháng điều tra, tôi thực sự rất bất ngờ và rất buồn về cháu. Con gái tôi, con gái 19 tuổi xinh đẹp của tôi là một cô búp bê trong tủ kính với những ảo tưởng, với những suy nghĩ thật đáng buồn.


Tôi đã sai, sai rất nhiều vì đã quá chiều chuộng cháu. Làm cháu mở mắt bởi những đồng tiền có sẵn mà không biết đến những thứ tình cảm quý giá khác.. Tôi luôn nghĩ rằng, tình cảm, tình yêu có thể chiến thắng tất cả mọi thứ, như tôi với chồng tôi. Tôi cũng là một thiên kim tiểu thư trong một gia đình danh giá nhưng ở một xã hội khác với bây giờ, chồng tôi thì là một chàng sinh viên nghèo nhưng vô cùng yêu thương tôi, bằng tình yêu chúng tôi đã vượt lên tất cả, anh trở thành một người đàn ông thành đạt, và chúng tôi có một gia đình giàu có và cháu là thành quả của tình yêu với bao mồ hôi và nước mắt của chúng tôi. Chúng tôi yêu thương cháu hết mực, nhưng tôi đã quá sai lầm khi nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi sẽ giúp cháu đủ trưởng thành.


Giờ đây tôi phải làm sao với con gái tôi?


Tôi đã sai trong cách nuôi dạy con, càng sai hơn khi quá chiều chuộng cháu. Từ ngày biết cháu vậy tôi mất ăn mất ngủ và luôn đau đầu để nghĩ cách giúp cháu, giúp cháu hiểu là trong cuộc sống này đồng tiền không phải là tất cả, cho cháu biết cách chọn những người đàn ông có chí và tình yêu mạnh mẽ như bố của cháu, tôi có nên tâm sự với cháu nói về cách quí trọng đồng tiền, đó là mồ hôi nước mắt của bố mẹ cháu, có nên nói cho cháu về cách chọn bạn trai, cách chọn bạn để chơi và những điều cần quí trọng trong cuộc sống này …tôi phải làm gì đây ?


Làm ơn cho tôi lời khuyên chứ tôi không muốn một lời chê bai trách móc.


Cảm ơn các anh các chị đã lắng nghe tâm sự của tôi, hãy giúp tôi !


@gmail.com">jennylan71@gmail.com