Cuối cùng thỉ sau bao ngay chờ đợi thì nhà mĩnh cũng đã sắm xong 1 cái máy tính...và bọn fpt cũng đã đến xử lý xong vụ mạng mẽo cho mẹ con mình....Mạng đã về làng như điện về bản...phấn khởi quá đi....Vì có mạng nên mẹ phải dụ Tít ngủ sớm để mẹ vào đây làm nhà cho Tít này....Có nhà cho bằng anh bằng chị...bằng bạn bằng bè chứ con nhỉ...Ngủ ngoan Tít ơi để mẹ còn cạch...cạch và cạch.... nữa chứ :Laughing:
Hôm nay đưa Tít ra phường thấy mấy bà y tá bảo ra nhận quà trung thu...Tít đang ngủ nhưng mụ mẹ mìn nghe thấy quà là phấn khởi bế ngay con dậy lách cách ra phường....Ôi mà kg hẳn thế đâu mẹ nghe thấy bảo ra cân đo nên mẹ mới ra chứ mẹ kg hoàn toàn "mìn" như thế đâu ạ :"> ....Ra đến nơi đo cho Tít đc 7,8 kg và 68cm.còn mẹ thì 49kg cao bao nhiêu kg nhớ... :(( ....mẹ sề buồn quá đi...thôi sề 1 tý mà con to cao đẹp trai là đc rồi Tít nhở....hờ hờ
Hôm nay...lại hôm nay mẹ nói chuyện với 1 người bạn.. cô ấy có thai 9 tuần...sau nhiều ngày cuối cùng cô ấy và nyêu cô ấy đã quyết định cùng nhau nắm tay đi bỏ đứa bé...mẹ kg nhận xét về vấn đề đấy...mỗi người có 1 suy nghĩ riêng....và chỉ có họ mới hiểu...từ việc của họ mẹ nghĩ đến việc của mẹ con mình....đến giờ phút này mẹ vẫn thấy mình đúng...dù trong mắt mọi người mẹ dang là 1 đứa hư hỏng ..mất nết....điều đó thể hiện rõ mồn một trước mắt mọi người mà....trách gì ai đúng sai...tự biết...điều đấy đối với mẹ cũng kg quan trọng lắm....chẳng hiểu vì mẹ trơ mẹ lì hay vì tình yêu hạnh phúc đc sống cùng con mà làm mẹ lúc nào cũng lâng lâng cũng như đang trên mây...như thể cả thế giới là 1 mầu hồng vậy...mẹ hạnh phúc...con thì vẫn tươi cười..vậy là mẹ đúng đúng kg...giờ phút này là đúng...còn mai sau thế nào..kg biết chưa biết.... :D
Nhiều lúc mẹ tự nghĩ tại sao mẹ lại mạnh mẽ thế này nhỉ tại sao mẹ vẫn vui vẻ thế cơ chứ có người bảo mẹ còn quá trẻ, mẹ ngu mẹ kg biết nghĩ...Có đúng vậy kg ? ? ? Kg hề nhé mẹ có nghĩ chứ luôn luôn là đằng khác...vì mẹ biết nghĩ...nghĩ về hành động của mình dám làm dám chịu đưa ra quyết định kg tái phạm sai lầm và hết lòng phấn đấu để hậu quả se là thành quả.....như vậy mẹ kg hề ngu...Tít nhỉ...Buồn ư? Khóc ư...để làm gì...mẹ đã từng buôn...khoc....tự tử....đã đau của tận cùng nỗi đau nên giờ đây mẹ kg như thế nữa...tốn công phí sức chẳng giải quyết gì...nếu muốn thì thi thoảng thôi...1 chút gọi là vị của cuộc sống.....Còn lại nhiệm vụ của mẹ hàng ngày là chăm con thật tốt phấn đấu thật nhiều và nhất nhất nhất phải vui vẻ.....ủy mị thì ai thương....
Tít của mẹ trộm vía rất ngoan...ai cũng khen...chăm con mẹ không hề mệt..rất vui vẻ là đằng khác...chỉ có mấy hôm đầu con thỉnh thoảng quấy đêm chứ về sau thì ngoan kg tả....nếu kể lại quá trình mang thai con...chắc mẹ sẽ lại càng tự hào về con mất...rất thương và yêu mẹ đấy nhé...nhưng thôi kể sau...nhắc đến là lòng mề lại nặng ra sợ lắm...
À 2 hôm nay tít đc nếm cháo rray nhuyễn rồi nhé lại trộm vía con có vẻ rất khoái món này...mẹ mừng ra mặt..ôm hôn con tíu tít...
Tạm thời thế này thôi gạch cũng nhiều phết mà...nhà có vẻ cắc rồi đấy....:D Dừng ở đây ra ôm Tít hóm hỉnh cái nào.....
Tít ngủ ngoan quá......nhìn con ngủ mà thấy thương...hnay sẽ là ngày buồn chỉ vì cái việc mua bán kia.....mới làm mà sao mẹ thấy nản rồi....kg biết ai sẽ...
Đáng nhẽ ra cái topic này phải rất vui....vốn như mẹ và Tít vậy.... Nhưng đây là cuộc sống....con cho phép mẹ có vài khoảng lặng của mình nhé....1 chút...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng đây là cuộc sống....con cho phép mẹ có vài khoảng lặng của mình nhé....1 chút...