Tình nguyện giúp đỡ các mẹ không có điều kiện kinh tế để sinh/nuôi con.
Chào các mẹ,
Mình năm nay 31 tuổi ở Hà Nội, lấy chồng đã nhiều năm nay, đã làm tất cả những gì có thể, từ các biện pháp truyền thống đến hiện đại nhất, từ trong nước ra ngoài nước để có thể được làm mẹ nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với vợ chồng mình.
Mình lên webtretho và thấy có rất nhiều trường hợp các mẹ sinh con nhưng không có điều kiện nuôi. Mình thực lòng muốn giúp đỡ. Cách thức của mình là bố mẹ ruột của các bé vẫn nuôi nấng các bé bình thường, mình sẽ bảo trợ cho các bé bằng các hỗ trợ tài chính, tư vấn khi cần thiết, và theo sát giúp đỡ trong khả năng của mình cho đến khi các bé trưởng thành hoặc đến khi nào điều kiện kinh tế của gia đình bé ổn định hơn để tự lo cho các bé.
Thực sự sau nhiều năm cố gắng thụ thai, giờ mình rất mệt mỏi, hụt hẫng và cô đơn. Nhưng mình nghĩ thôi thì mình sẽ tìm hạnh phúc trong sự hạnh phúc của người khác vậy. Biết đâu đấy có lúc nó sẽ lại quay lại với mình...
Đây là những dòng tâm sự chân thành và mình thật tâm muốn giúp đỡ bảo trợ các bé sinh ra trong hoàn cảnh không thuận lợi.
Vậy rất mong mẹ nào nếu vì hoàn cảnh kinh tế mà định bỏ con hay nhường người khác nuôi thì xin liên lạc với mình trước khi quyết định.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1