Hôm nay, mẹ đang làm bếp với bà cô bên chồng tự nhiên bà cô hỏi mẹ một câu : Mày có biết vì sao má chồng mày bị tai nạn không ? Mẹ thật thà trả lời : Má nói với con má bị chị đường quan sát không kỹ nên mới đụng vô má. Làm gì có chuyện mà tự nhiên đụng xe được, đó là do đứa con trong bụng mày đó. Má chồng mày bị là do mày có bầu đó. Đáng lẽ là chồng mày bị nhưng má mày gánh cho chồng mày. Mày sinh năm này kỵ với bố nó, với ông bà nội. Mẹ nghe xong mẹ sốc. Con mới gần được 4 tháng mà sao người ta - người trong dòng họ nhà ba lại gây tiếng oan cho con vậy. Mẹ bỏ hết tất cả chạy lên phòng kể cho ba nghe. Ba nghe xong mặt hầm hầm nói với mẹ : để anh xuống nói chuyện với bả. Người lớn mà ăn nói gì lạ vậy, nó là con anh không ai có quyền đụng đến nó. Mẹ phải căn ngăn ba mãi nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ ngồi một mình mẹ lại sợ, không biết sau này nhà họ có chuyện gì xảy ra chắc đổ hết tội cho hai mẹ con mình quá. Mẹ chịu được nhưng đừng đụng đến con, con không có tội.