Mình chia sẻ những điều này vì bản thân mình cảm thấy tội lỗi, và hơn nữa mình mong các mẹ có cùng hoàn cảnh hay sẽ lựa chọn để bỏ con hay suy nghĩ thật kỹ.


Năm đó khi bỏ con lúc mới 19t thật sự mình chả hiểu gì về tác hại sau này cả, đã gần 10 năm trôi qua mình không bao giờ quên đc.


Điều đó làm mình phải ân hận, suy nghĩ và mình nghĩ mình bị quả báo. Các cụ nói gieo nhân nào gặp quả ấy mà. Để rồi sau hơn 5 năm lập gia định mình mới lại có thể làm mẹ thì niềm vui chưa đc bao lâu, thì con yêu k thể ở bên mình. Mình đã nghĩ những gì mình làm trong quá khứ mình phải gánh chịu trong hiện tại này. Mình cầu nguyện con tha thứ cho tội lỗi to lớn của mình.


Các mẹ ak dù vì bất cứ lý do gì mà bắt buộc phải bỏ con thì ng mẹ như mình đều là tội lớn.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của bich1288