Con bắt đầu đi nhà trẻ khi bước vào tháng thứ 18. Mẹ xót con vô cùng. Con trai mẹ sinh sớm, chậm biết đi.
Con vẫn còn khóc nhiều, nhưng mẹ mong con sẽ nhanh quen thôi.Hôm qua, mẹ đi làm từ 6 h sáng đến gần 11 h đêm mới về, lúc đi làm vè, co nhìn thấy mẹ khóc ầm, ôm chặt khóc rời. Chắc một ngày không nhìn thấy mẹ, con nhớ mẹ quá. Mẹ ôm con đi ngủ dù thậm chí chưa kịp ăn tối.
Cả ngày làm việc, mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho con thôi. Con ăn hay chớ, hôm nào các cô giáo cũng gửi kèm bọc quần áo bẩn của con, thế là mẹ đủ biết con chớ mấy lần. Các cô giáo nói con mới đi lớp, cha mẹ nên đón sớm. Mấy buổi đầu mẹ đón con từ 3h chiều.Nhưng dạo này mẹ bận,bố đón con sớm nhưng về nhà bố lại không cho con ăn được. Mẹ buồn quá. Mẹ phải nhờ dì lên cho con ăn uống. Từ khi đi nhà trẻ, con như đói khát lắm. Lúc nào cũng đòi uống nước và bụng đói meo.
Mẹ quặn lòng. Ở nhà với mẹ, bụng con lúc nào cũn no ỏng.
Đi trẻ hai tuần con đã sút 1kg. mẹ muốn chảy nươc mắt.
Mẹ biết con gọi tên mẹ ! Biết con đang ngóng mẹ. Mẹ cũng thương con lắm nhưng mẹ chẳng đừng được.Mẹ đã nghỉ làm gần 2 năm để ở nhà với con rồi, giờ đến lúc mẹ phải đi làm. Mẹ hi vọng, con trai bé bỏng hiểu cho mẹ.
Mấy hôm nay, mẹ không dành cho con nhiều thời gian được. COn ăn uống thất thường. Mẹ thương quá đi mất.
Mẹ chỉ muốn khóc thôi. Nhưng mẹ phải mạnh mẽ, để con cũng mạnh mẽ chứ , con yêu nhỉ.
Có đôi lúc, mẹ cảm thây giận ai đó.
Trên đời tại sao lại có những người vô tâm như thế cơ chứ. Đôi lúc mẹ cũng muốn mình không mệt mỏi, nhưng thực sự đi làm về, cho con ăn ngủ xong thì mẹ cũng mệt và phải đi ngủ. Lúc ấy cũng 11h đêm. Chẳng bao giờ mẹ đc đi ngủ trước 11 h cả.
COn yêu của mẹ. Hãy cố gắng ngoan và thích nghi với lớp học nhé Mỗi ngày, nhìn con đang gầy đi, mẹ xót lònglaắm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1