Còn vài tháng nữa là con em vào lớp 1 rồi mà cháu chẳng thích học hành gì cả (Con em là con gái). Lúc này học cũng bị mẹ cho ăn òn, đánh riết rồi em cũng thấy chán quá vì dạy hoài mà cháu không chịu nghe, cứng đầu lắm các mẹ ạ.
Sáng nay đón cháu từ nhà cô về nghe cô phàn nàn học không tập trung, em thấy lo quá không biết khi nhập học chính thức không biết có theo nổi bạn bè không nữa. Các mẹ ơi, có cách nào giúp cho con em thích học không, chỉ em với chứ như thế này hoài em khùng với bé quá. Con nhà em là con gái nhưng tính tình thì như con trai, chơi toàn trò chơi con trai (siêu nhân, súng, kiếm) thấy búp bê thì ghét khinh khủng luôn. Em không biết phải dạy như thế nào nữa, các mẹ ơn làm ơn chỉ cách cho em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
em có 1 số ví dụ nhé:
- Giả...
Lo hơn là xung quanh các bé...