chào các mẹ!


Các mẹ có nghĩ là con mình đang bị bạo hành tinh thần ở trường không ạ??


Emlà người rất chăm sóc cô giáo, ở trường thì có camera nên em không sợ con bị đánh. tuy nhiên vài ngày gần đây thì con em có biểu hiện sợ tới lớp. Hỏi con thì con nói cô giáo bảo con "câm mồm" và rất hay trợn mắt với con.Con chỉ được ngồi im trong lớp không được chơi đồ chơi . Khi ăn con làm đổ thì sẽ bị cô mắng. mà các mẹ thử nghĩ đi con nít thì sao bắt nó câm mồm được trong khi con bé em thì nói rất nhiều, rồi con nít thì phải chơi đùa chứ bắt ngồi một chỗ thì sao nó ngồi được. mình ăn con làm đổ nữa chứ huống chi là đứa trẻ lên 3.Thú thật thấy con đi học mà về sợ sệt rất sợ tới lớp mà lòng em đau như cắt nhưng bây giờ mình đi làm mà không gởi con thì làm sao dc!


làm sao để con không bị bạo hành tinh thần??? Ai giúp em với ạ???