Các mẹ à, em có điều này muốn chia sẻ, em muốn giải thoát nỗi lo này của em, em đã có 1 con, theo các mẹ bây giờ em phải thế nào, bởi vỉ em rất sợ mình không sinh được đứa thứ hai, em rất mong có sớm để em yên tâm. Bạn em 2,5 rưỡi đã có con. Lần đầu tiên em đẻ mổ, em còn mấy lần đi xe máy một mình lúc chửa, bị ngã xe máy, may mà khôing sao. Các mẹ ơi, em phải làm sao để có tâm lý thoải mái, bây giờ nỗi lo không có con, không đẻ được cứ bám theo em bởi vì có nhiều trường hợp không có được đứa thứ 2 vì những căn bệnh buồng trứng, em rất sợ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1