Cái này là kinh nghiệm gia đình em xin chia sẻ.


Khi trẻ đã có thể nhớ việc, tầm 3-4t thì cha mẹ nên dạy cho trẻ những thông tin cần thiết như:


- Tên mẹ


- Tên cha


- Địa chỉ nhà


- Số đt nhà, đt cha mẹ


Cái này tưởng nhỏ nhưng mà nhiều người vẫn chưa dạy cho con do chủ quan nghĩ là không cần thiết và trẻ còn nhỏ chưa nhớ việc. Nhưng mà cái này quan trọng lắm ạ, nhất là trong thời buổi trẻ hiện nay trẻ em dễ bị đi lạc/ bắt cóc,...


Với lại tuổi này trẻ có thể nhớ việc rồi, nhưng trẻ con hay quên nên gia đình phải khảo. Hồi nhỏ mẹ em mỗi ngày hỏi đi hỏi lại em mấy lần ( rảnh ra là hỏi, nhất là trước lúc ngủ) em tên gì, mẹ tên gì, ba tên gì, ông bà tên gì, nhà ở đâu, số đt nhà (vì hồi đó chưa có di động). E bị hỏi mãi nên thuộc làu làu, mẹ em cg dặn kỹ lỡ có không thấy ba mẹ là bị lạc, phải tìm người lớn rồi nói tên và số dt để ng ta dẫn về.


Thời nay dân đông nên đi đâu cg dễ lạc, đi siêu thị, công viên, đi chợ, các lễ hội này.


Đi siêu thị lần nào em cg nghe thông báo có bé bị đi lạc nhưng bé chỉ nhớ được tên mình, tên ba/mẹ mà không biết số điện thoại nên phải rao trên đài mãi mà chả ai nhận. Tội cho đứa trẻ mà gia đình đình cg cuống cuồng đi tìm, nhân viên siêu thị cg lo lắng.


Nhà cậu em cũng mới bị, em họ em, 4t rồi mà bị lạc 2l ngay gần nhà, cách nhà khoảng 400-500m thôi. Nhà em có nói mà cậu mợ vẫn không dạy cho con. Thằng bé lớn rồi mà chỉ nhớ tên ba mẹ và người thân quen nên đi lạc người ta hỏi chả biết gì. Lần 1 là ba bé đưa bé đi chơi rồi ghé ngang trường của bé chị để xem thông báo học hè, thằng bé nghịch quen nên ba bé thì coi bảng thông tin, bé chạy ra ngoài đường. Thế là lạc ba, cứ đi lung tung không biết hỏi ai. Hên là gặp dc cô người quen nên cô dắt về nhà. Lần 2 là gia đình bé bận nên hay gửi ra khu vui chơi gần nhà, chơi 1-2h rồi về. (bình thường do mẹ né dẫn đi rồi lát sau đón về)Mà lần đó bé nhớ mẹ nên thấy mẹ đi về thì đi theo, mẹ bé đi bộ nên đi cũng chậm, vậy nên bé theo được, mà tới khúc qua đường thì không dám qua nên khóc ầm ĩ. Người ta thấy mới hỏi mà cg ko biết trả lời sao để dẫn về, xong rồi người ta đưa ra công an phường thì bên công an không nhận, lại phải đưa bé về chỗ cũ. Hên quá ba bé đi tìm thì thấy người dân bu đen bu đỏ mới vô coi thì thấy con mình.


Các mẹ thấy không, cái này tuy nhỏ nhưng quan trọng lắm đó. Mẹ nào chưa dạy con thì nhớ dạy nhé, biết đâu có ngày con mình đi lạc, trẻ con hiếu động nên thoắt 1 cái là ko thấy liền. Em coi nhiều vụ trẻ con bị lạc không đưa được về nhà nên lo mà bức xúc nữa.