Ngày cứ trôi đi, tháng cứ trôi đi, còn mẹ thì cứ lặng lẽ như thế!
Con của mẹ! Vậy là đã hơn 2 tháng, ba và mẹ lại trở thành những kẻ cô đơn, vì thiếu con. Ba và mẹ lại trở thành 2 người già, mong chờ tiếng khóc, tiếng cười của con. Chưa 1 lần, mẹ được nghe con khóc. Mẹ them muốn điều đó biết bao. Mẹ đã được thấy con cười, và mẹ nhớ mãi nụ cười trên môi xinh ấy, nụ cười đầu tiên và cũng là nụ cười cuối cùng mà con dành cho ba, cho mẹ. Nụ cười in dấu trong tim mẹ.
Hàng ngày, mẹ đi bộ từ nhà ra chợ. Mẹ đã từng mơ, kể từ mùa đông này, mẹ con mình sẽ được đi chợ cùng nhau, cả gia đình mình sẽ có một Giáng sinh hạnh phúc bên nhau, sẽ là một thiên đường trong ngôi nhà nồng ấm, có tiếng khóc, tiếng cười của con, có niềm vui, hạnh phúc của ba mẹ. Mẹ đã từng mơ tới những chuyến thăm quê ngoại, có ba, có mẹ và có con. Con đường từ nhà đến chợ từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với mẹ. Nhưng con đường ấy bây giờ dài và cô đơn lắm. Mẹ cứ lầm lũi đi, lầm lũi hát, vì mẹ nhớ con. Mẹ nhớ và thương con rất nhiều, chàng trai của mẹ. Mẹ lại ngắm nhìn những món đồ chơi, những chiếc xe đạp bé xíu, rồi những đồ mà ba và mẹ đã dự định mua cho con. Ba và mẹ chưa có được cơ hội đó. Mẹ lại ngắm những đứa trẻ ngồi trong xe đẩy, được bố mẹ chúng đẩy đi chơi. Đôi mắt ngây thơ, nụ cười ngây thơ. Mẹ tưởng tượng, con trai mẹ cũng đang nhìn mẹ, đang cười với mẹ. Mẹ mơ về một ngày, con sẽ biết lẫy, biết ngồi, sẽ chập chững biết đi, sẽ bi bô tập nói, gọi tiếng “ba”, tiếng “mẹ” đầu tiên. Mẹ nhìn thấy rất rõ hình ảnh của con, hình ảnh mà từ ki mẹ sinh con ra, đã in đậm trong tim của mẹ!
Con trai bé bỏng của mẹ! Ngôi nhà của con đã được xây xong. Là một ngôi nhà nhỏ, nhưng ấm. Ngôi nhà của con nằm giữa lòng thành phố, dưới tán cây, để che chở cho con, để bao bọc con trai của mẹ. Để trong mùa đông dầy tuyết, con sẽ không bị lạnh, vì Chúa sẽ luôn ở bên cạnh con, thiên thần bé bỏng và đáng yêu của mẹ! Ba mẹ sẽ trồng nhiều cây, nhiều hoa, sẽ mua đồ chơi, và sẽ mang them bạn đến với con, để con bớt cô đơn! Và con không bao giờ cô đơn, vì bên con luôn có ba, có mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cầu mong các bé sớm quay lại với các chị!
Giá như con gái của mình cũng có được một người mẹ nhân...
Cố giữ gìn sức khoẻ để một ngày đẹp đón con trở lại bạn nhé....