Gấu sinh ngày 30/7/2010 nặng 3,6kg taị bệnh viện Từ Vũ lúc 11h20 phút. Phải noí Gấu giống ba như đúc, lúc bs đưa con lên rồi noí 1 câu mà nhớ mãi: "Con gái nhé, nặng 3,6kg, lúc 11h20 phút. Nhìn mặt con này". Mẹ nhìn con mà trong đâù nghĩ "Sao y khuôn ba nó vậy trời :Laughing:" Mũm mỉm ghét gì đâu.


Khi cô y tá đẩy xe mẹ ra, con để dươí chân mẹ, ngọ ngâỵ, một cảm giác khó tả. Hạnh phúc, hồi hộp,.....Nhìn con, cô y tá phán 1 câu "Nhìn giống ba rồi (chưa nhìn mặt ba mà khẳng định luôn), trông bé bằng 1 tháng của con ngươì ta :Applause:" Ngươì đón con đầu tiên là bà nội (vì ba lo các thủ tục), xuống phòng chờ mẹ cho con bú những giọt sữa non đầu tiên, vừa đút ti vaò, con không cần thời gian tập nút, vưà vào là nút chụt chụt, mẹ hạnh phúc đến ngỡ ngàng.....:Kiss:


Giống ba nên nhìn con giống con trai hơn. Ba kể khi ba đưa hình con lên avatar yahoo, mọi ngươì đêù hoỉ con trai hả? "Chúc mừng, chúc mừng, đỡ tốn tiền xét nghiệm" :Laughing:


Mẹ rất thích chụp hình.Từ ngày có con, con như là người mẫu nhí của mẹ. Mỗi ngày, mỗi tháng mẹ đều lưu laị những hình ảnh của con như là những cột mốc đánh dâú sự phát triển cuả con


4 ngày tuôỉ: Con cươì xinh và ghét ghê: