31/10/2012


Vậy là đã 1 tuần kể từ khi 2 mẹ con mình về nước. Ngày ra đi, chúng ta cứ tưởng là sẽ thật lâu nữa chúng ta mới trở về con nhỉ? Lâu đến mức vết thương lòng trong mẹ đã trở nên chai sạn...Mẹ cứ ngỡ rằng mẹ sẽ làm được, một single mom hoàn hảo, nhưng mẹ đã nhầm con yêu ạ. Số tiền trợ cấp từ học bổng của mẹ cùng với một vài khoản thu nhập khác không đủ để con có thể sống sung sướng như bạnbè cùng trang lứa ở xứ người...Mẹ xin lỗi con yêu ạ. Mẹ sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho con tất cả những gì con thiếu thốn, mẹ sẽ không chỉ làm mẹ, làm bố, mà còn là một người bạn thân của con. Ngàyvề nước, không quá khó để mẹ tìm một công việc kinh doanh nào đấy, với mức lương đủ để con có thể theo học bất kỳ một lớp học nào mà con thích... Nhưng mẹ đã chọn làm ở 1 dự án chuyên các sản phẩm online cho trẻ em, mẹ muốn những sản phẩm của mẹ và các cô chú đang làm là những đóa hoa thơm nhất dành tặng riêng các con. Mẹ hi vọng rằng mẹ sẽ ngày càng hiểu con gái của mẹ hơn. Mẹ yêu con rất nhiều. Sáng mai là buổi đầu tiên con tới trường, một ngôi trường mới, những người bạn mới, phong cách học mới, mẹ hi vọng con sẽ có những khoảng thời gian thật vui và thật ý nghĩa. Mẹ yêu con nhiều lắm con yêu à...Cố lên con gái yêu của mẹ...Linh ơi, cố lên, gắng làm một bà mẹ mà con mình có thể tự hào khoe với tất cả mọi người rằng mẹ tớ thế này, mẹ tớ thế kia nhé...Mày sẽ làm được...Nhất định sẽ làm được...