Kem yêu àh ,:LoveStruc:


Mẹ xin lỗi, lời đầu tiên mẹ chỉ biết nói với con là 2 từ đó. Mẹ là 1 người mẹ k tốt đối với con, mẹ biết Kem của mẹ buồn và cô đơn lắm. 10 ngày từ ngày mẹ cầm trên tay que thử thai báo lên 2 vạch, mẹ vừa mừng vừa lo. Mẹ mừng vì con đã có trên đời này vì mẹ, nhưng mẹ lo điều mà mẹ luôn lo lắng và nó đã xảy ra .Bố của con đã bỏ rơi 2 mẹ con mình khi con vẫn chỉ là 1 giọt máu trong bụng mẹ .Mẹ mong mỏi từng ngày nhưng mẹ k biết làm gì ngoài việc chỉ biết khóc và khóc . Kem iu của mẹ,


Mẹ h phải làm gì bg hả kem, ngày nào mẹ cũng dằn vặt bản thân mình vì không giữ nổi con. Mẹ chưa kịp làm gì vậy mà con đã ra đi ngay sau khi bố con bỏ mẹ con mình đi. Bố nói k cần mẹ con mình mẹ k khóc vì bị bỏ rơi mà vì mẹ thương con thương cho số phận của 2 mẹ con mình không có duyên được ở bên nhau. Mẹ nghe bài " Nhật ký của mẹ" mà mẹ k nén được lòng mình. Mẹ cố gắng để bà ngoại biết rằng mẹ vẫn ổn, mẹ vẫn nói cười với mọi người nhưng trong lòng mẹ đau như cắt.


Con đang ở 1 nơi cách xa mẹ quá. 10 ngày con ở bên mẹ cùng chịu mệt mỏi và buồn bã cùng với mẹ.10 ngày là cả 10 ngày mẹ xoa bụng và nói Kem yêu của mẹ ngoan nhé. H mẹ xoa bụng và nói những câu đó thì có tác dụng gì nữa đâu hả con???"Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời,


Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?"