ngày 4 tháng 3 năm 2013


Gửi bé của mẹ !



Mẹ chờ mãi mà thấy chu kì của mẹ ko đến ( dù chu kì của mẹ cũng dài lắm 37-38 ngày cơ ) , nhưng gần 2 tháng rồi mẹ ko thấy có kinh nên sáng hôm mẹ mới kêu bố con chở mẹ đi walmart mua que thử về thử


đúng như dự đoán , 2 vạch rồi


cầm que thử 2 vạch trên tay mà mẹ bàng hoàng , lo lắng ....


thật ...mẹ còn trẻ quá ...tháng sau mẹ mới bước qua tuổi 23


mẹ đã nói với bố con là từ từ hãy đón con , nhưng bố con cứ vô tư , ti toe , hóng có bé ....nên thành ra như vậy


mẹ lo , mẹ giận , mẹ hờn bố , bố thì cứ cười toe , cười toét chúc mừng mẹ


mẹ mẫn cảm quá đúng ko con??


bố chở mẹ đi làm ,bố mẹ chung chỗ làm mà , chốc chốc bố cứ chạy lại hỏi mẹ : r u ok?


R u feel better?


nhìn bố cười rạng rỡ , mẹ chỉ vừa buồn cười vừa muốn đạp cho bố bé 1 phát thôi


sau này ko được lì và cứng đầu như bố nhé bé


tuần sau , ngày off mẹ sẽ đi khám bác sĩ để biết rõ hơn


mẹ phải uống sữa để cho bé khỏe mạnh rồi nhưng mà mẹ ghét sữa lắm , bé cho mẹ thư thư 2-3 tuần sau nha bé nha


dù bé là gái hay trai , mẹ cũng yêu bé


mẹ lo lắng lắm nhưng mà bé tin mẹ nha , mẹ yêu bé ^^


bé ơi ! mẹ ko biết sẽ thông báo sao với mọi người ở chỗ làm đây , chắc mọi người sốc lắm


ko sao ! mẹ sẽ cố mạnh mẽ vì bé , bé nhá