Hôm nay ngày Quốc tế của người mang Hội chứng (HC) Down nên mình muốn đóng góp một ít thông tin về HC Down cho mọi người tham khảo.



Vì sao ngày 21 tháng 3 được chọn là ngày Quốc tế của HC Down? Vì nó nói lên được bản chất của HC Down: 3 nhiễm sắc thể số 21. Đúng là tỷ lệ xảy ra HC Down cao hơn theo tuổi của mẹ, nhưng không có nghĩa là không xảy ra với những bà mẹ trẻ, và cũng không ngoại trừ giai cấp xã hội hay cách sống có lành mạnh hay không. Nói khác hơn thì nó như là trò sổ số vậy.



Nếu bạn chỉ tìm kiếm thông tin y tế về HC Down thì trên mạng đã có rất đầy đủ, từ các nguyên nhân, nguy cơ, các biểu hiện, v.v… Chỉ tiếc là những thông tin này làm cho những gia đình có và sắp có con mang HC Down hoang mang lo lắng nhiều hơn mà thôi. Và bạn biết không? Thời gian hoàn thiện phát triển của con rất ngắn, nếu như cha mẹ chỉ chìm đắm trong lo âu và tủi khổ thì vô tình làm mất khoảng thời gian quý báu này, nhất là với trẻ cần sự hỗ trợ đặc biệt như với HC Down. Tốt nhất là nhanh chóng tìm đến sự giúp đỡ của những người có thể làm mình phấn chấn hơn.



Người mang HC Down có thể chậm đến rất chậm về phát triển. Nhưng cuộc đời này thì rất dài. Như cuộc đua giữa rùa và thỏ vậy, luôn hướng tới trước và luôn cố gắng thì chậm mấy cũng tới đích. Vì vậy, lời khuyên của mình là gì? Hãy biến đau thương thành yêu thương! Bởi yêu thương là sức mạnh vô biên giúp ta vượt qua những khó khăn. Và trẻ em luôn phát triển nhanh nhất và khỏe nhất trong tình yêu thương gia đình.



Thường thì trẻ em cứ lớn lên theo lịch trình của chúng thôi, người lớn chẳng phải làm gì cả. Nhưng với trẻ mang HC Down thì chắc là chúng ta phải “bày trò” thêm cho các bé một chút, nhẫn nại hơn một chút với những hướng dẫn và kỳ vọng – mà tốt nhất là đừng nên kỳ vọng, cứ vui vì trẻ hạnh phúc là tốt lắm rồi. Hãy tạo điều kiện cho trẻ cười thật nhiều, thật to, sẽ rất có ích cho sự phát triển của não bộ.



Nếu muốn trẻ mang HC Down phát triển bình thường thì hãy đối xử với chúng như trẻ bình thường. Hãy cho chúng niềm tin là “Nếu con muốn thì con sẽ làm được!” – nhanh hay chậm có là gì đâu, quan trọng là con cố gắng và chăm chỉ, đúng không nào?



Vì sao mình có thể chắc chắn về những điều này? Vì đó là những gì mình áp dụng với con của mình cũng mang HC Down và kết quả hiện tại con mình được đánh giá phát triển đúng độ tuổi, cộng thêm luôn vui tươi nhắng nhít, thích tự lập và học hỏi. Thật sự mình cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có con là con của mình đó các bạn ạ.




webtretho