Mình không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào . Gần năm qua mình suy sụp rất buồn .. Lấy chồng đuọc 5 năm mong mỏi mãi mà mình không có thai . Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là đc làm mẹ thì mình không thể . Mình tha thiết mong các mẹ các chị giúp đoẽ mình . Mình rất muốn nhận con nuôi . Mình đến trung tâm nhưng đều bị từ chối với ly do chờ xét duyệt hồ sơ. Cú 5 bữa nửa tháng mình đi tìm xin nhận đều như vậy . Nhiều lúc mình rất thất vọng k biếy bấu víu vào đâu khi ước muôn khát khao có một đưa con lại trở nên vô vọng vậy . Các mẹ co thể tue vấn giúp mình hoặc chỉ chỗ nhận xin con nuôi đc không ??? Minh khẩn cầu mọi người giúp mình sdt của mình 01645337211
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
K biết phải trớ trêu hay k, mình có 2 cô con gái nhưng vừa rồi vào diễn đàn, có comment 1 vấn đề về việc cho con....
Nếu đi bs rối uống đủ thuốc rồi vẫn khg kết quả, hay mình thử đi chùa đi núi...