Mình với chồng mới lấy nhau đc 5 tháng thôi, nhưng đã thả từ trước khi cưới rất lâu rồi. Khoảng hơn 1 năm gì đó. Nhưng mãi mà vẫn không thấy con yêu đến bên mình :(. Vợ chồng mình mong con lắm. Cả 2 đều thích con nít, mà riêng mình thì tâm trạng lúc nào cũng mong mỏi và khát khao đc làm mẹ


Nhưng trách làm sao đc, lúc mình 21t, mình cũng từng có thai một lần nhưng hồi đó còn trẻ và nông nổi, mình đã bỏ con đi. Người yêu lúc đó không phải là chồng mình bây giờ. Mình ác mình phải chịu, mình ko dám đòi hỏi trời phải thương mình, vì tự mình đã bỏ đi máu mủ của mình thì trời làm sao thương cho nổi.


Vợ chồng mình đi khám thì kết quả Chồng tinh trùng yếu (7%), còn mình bị viêm lộ tuyến, viêm cổ tử cung và đang nghi ngờ bị tắc vòi trứng.


Chủ nhật tuần này mình đi khám lại xem hết viêm chưa để đi chụp xquang vòi trứng rồi, nhưng trong lòng mình thì biết chắc mình đã bị tắc vòi trứng rồi. Mình buồn và suy sụp lắm.


Không dám tâm sự với chồng vì sợ anh ấy biết mình từng bỏ thai 1 lần, biết giấu diếm nhau là không tốt nhưng mình không đủ dũng cảm để nói với anh ấy.


Thêm 1 chuyện là từ hồi cưới đến giờ vợ chồng mình bất đồng quan điểm, hay trục trặc và tình cảm sứt mẻ đi nhiều. Muốn có thêm động lực để vượt qua mà cứ thế này thì mình stress chết mất.


Mình buồn lắm, lâu nay vào WTT chỉ để đọc chứ chưa bao giờ viết bài, mong các mẹ chia sẻ với mình để mình có động lực trên chặng đường đi tìm con nhé :(