M kết hôn 6t mà chưa có con 2 vc mình cũng rất mong có em bé. Tháng nào cũng canh ngày rụng trứng theo dõi nhiệt độ rồi thì mua que thử rụng trứng nhưng sao vẫn k canh dc ngày. Ck kinh của m cũng k đều mấy hễ tháng nào uống viên thuốc j là bị trễ ngay. Có khi m mong quá r lại mua que về thử cái cảm giác thử r lên 1v lúc đầu bth giờ m thấy sợ ghê á. Rồi giờ có trễ m cũng chả dám thử nữa. Mấy bữa nay có cảm giác đau tức ngực nhưng do sắp đến ck vẫn đau nên m cũng k dám hi vọng. Cảm giác thèm ăn mà đến lúc ăn lại chẳng ăn dc mấy. Thân nhiệt nóng hơn như sốt vậy. Hôm qa mơi thử lại 1v hic. Mn có ai như vậy k? Chia sẻ cho m với