có lẽ với nhiều người sinh con là một chuyện đơn giản, có khi còn ngoài ý muốn, nhưng với mình thì thấy sao khó khăn quá, sáng dậy thấy đến kỳ, thay vì cảm giác đau bụng thì đó là cảm giác đau lòng đến khó tả, cầm điện thoại lên nhắn tin cho chồng mà thật sự rất buồn, đến công ty vào fb thấy chồng đăng cảm thấy căng thẳng, tự nhiên trực trào nước mắt,


một bí mật mà không bao giờ mình dám nói ra với chồng, quá khứ mình đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp, thuốc tránh thai hằng ngày, có lẽ nó gây ảnh hưởng mất rồi, cuối tuần 2 vck đi khám mà tâm trạng lo lắng vô cùng, rồi cái hạnh phúc này sẽ ra sao????????