Con mình bỏ bú bình từ hồi 2 tháng tuổi, chỉ thích ti mẹ. Khổ nỗi mẹ lại ít sữa nên phải đút sữa bằng muỗng. Đến giờ (con trai 7 tháng 8kg) thì con không chịu uống sữa nữa rồi các mẹ ơi. Mỗi lần uống sữa là 1 cuộc chiến với con. Con cứ khóc lóc đòi bế lên, hoặc quay qua quay lại để trốn, hoặc ngậm đầy sữa trong miệng rồi phun ra cái phèo hết sạch. Ép quá thì con trớ. Nghe con khóc hoài mình xót xa nên cứ bế con lên. Bà nội thì cũng xót cháu. Đến đói mà cho con ăn sữa thì cũng khóc lóc ngậm miệng, tình trạng cũng không thay đổi. Bác sĩ dinh dưỡng hướng dẫn mình trộn sữa bột vào cháo cho con ăn, nhưng cứ thấy mùi sữa là con không ăn luôn. Váng sữa thì càng không chịu ăn. Phô mai tươi, sữa chua thì được vài muỗng. Mình đến stress vì việc uống sữa của con. Không uống sữa thì làm sao con phát triển đây.


Các mẹ nào có chiêu nào hay cho con uống sữa thì vào đây chia sẻ với mình với. Mình stress quá rồi.