Mẹ nào đơn thân, ai dạy con tốt xin vào đây chia sẻ kinh nghiệm nha
Mình có đứa con gái 6 tuổi, đôi khi cảm nghĩ muốn dậy con cũng thật là khó quá.Mình lại hay nóng tính, con mình là con gái mà nó cứ nhúch nhích luôn tay chân
Buổi tối đến giờ đi ngủ, nói con đi đánh răng con vào đánh răng mà con đứng nghịch nước cả nửa tiếng, mẹ hối thúc hù dọa ( con không làm nhanh để đi ngủ sớm sáng dậy không nổi thì mẹ cứ đến giờ là mẹ đi, con ở nhà dậy bao giờ thì dậy rồi tự động đến nhà trẻ) thì nhanh lên được chút, con cứ muốn mẹ làm cho, như vậy thì không vấn đề gì nhưng lại thành thói quen xấu:Straightf: đánh răng xong vào thay đồ ngủ thì mò mãi mới xong, xong rồi có khi lai kiếm chuyện giận dỗi với mẹ, mẹ nói đàng hoàng thì không nghe cứ đợi mẹ gắt lên mới thôi. Đi đường chỉ cho con qua đường thì thấy cũng được được đấy nhưng mà chỉ tội hay liều lĩnh, chang73 hạn như hôm nay lúc mẹ mở cửa xe nói con đi xuống lúc đó không có xe thì con chẳng chịu nghe, tới lúc đợi mẹ gắt lên thì con lại chạy ào từ trong xe băng qua bên kia đường cũng may là lúc đó không có xe nao, chứ không thì người ta thắng không kịp. Con thích ăn đồ ngọt mẹ cũng không cấm nhưng không được ăn nhiều và muốn ăn những thức đó phải hỏi, có khi mở mắt ra con đã đòi ăn kẹo rồi, nói tới trưa ăn xong thì mẹ cho ăn nhưng tí lại đã hỏi lại rồi , đội tới khi mẹ gắt lên, con mà hỏi nữa là mẹ không cho ăn đâu thì con mới không hỏi nữa. Có khi ăn đồ ngọt không hỏi đã vậy lại ăn nhiều như là lâu lắm bỏ đói không được ăn vậy, lúc chiều biết con ăn nhiều kẹo đã vậy lại còn thêm cái tội liều lĩnh băng qua đường khiến mẹ tức giận, mẹ nói "con thích hư thì cho con hư, con thích mập, thích bị bịnh cho con bị bịnh, con thich chết thì cho con chết mẹ dậy hoài mà khong chịu nghe bây giờ mẹ không dạy nữa"
Mình không biết là có nên và được phép nói với con mình như vậy không, đôi khi nóng tính mình xử sự với con như đang xử sử với một người hiểu biết nhiều, đôi khi là không đúng nhưng mình chưa có cách nào để khiến con nghe lời hay cách dạy tốt hơn để mình không còn xử dụng cách gắt gỏng nữa.
Có mẹ nào có cách dạy con tốt xin vào góp ý kiến chúng ta cùng nhau chia sẻ những rối răm trong vấn đề này nhé :Smiling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ nó nghiên cứu ở đâu thế? Em thì...