Chào các mẹ, cháu là nam đang ở với chị để học đại học trong sg, cháu ở với chị thì chị đi cả ngày nên cháu phải tự nấu ăn, phơi đồ. Nhưng có điều là bà chị cháu hơi gia trưởng, rất dữ, đôi khi quát mắng chuyện nội trợ @@. Có vẻ không hài lòng.


Răng của cháu bị cắn ngược, mấy bữa ba vô dẫn cháu đi khám rồi, bị rối loạn khớp thái dương do răng bị lệch :|. Mấy nay cháu gọi điện cho mẹ, bảo đi khám niềng răng thì giờ mẹ ko nghe máy luôn rồi. Cháu chẳng hiểu sao. Mấy nay ở nhà đang kiểm tra thuế, mẹ cháu là chủ công ty ở nhà.


Giờ theo các mẹ cháu nên làm gì ạ?