Làm sao để "mẹ cũng là cô giáo ở nhà" của các con?
Gần nhà em có nhiều mẹ dạy con thành công lắm, chả cần phải đi đâu xa trường quốc tế này quốc tệ nọ học phí đắt đỏ mà con họ vẫn nói tiếng anh siêu lắm. Hỏi ra thì mới biết là hàng tối các mẹ ngồi dạy con học. Em thấy cách này hợp lí lắm các mẹ ạ. Vừa được gần con, bên con, lại do tự tay mình dạy nên sát sao và yên tâm hơn các cô ở trường nhiều. Mà như vây gần như là 1-1 với con, mình cũng hiểu con hơn, mà cháu cũng mong tiến bộ các mẹ ạ.
Các mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ cho em với, em đứa đầu nên mù mờ quá, không biết bắt đầu từ đâu các mẹ ạ, dạy con lại dạy sai thì chết!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có Hội thảo này các mẹ đi không?
300k/vé em đang có 5 vé mời!