BÉ Mỳ Tôm nhà em 21 tháng em cho bé đi lớp được gần 1 tháng rồi. Trộm vía con chỉ ấm ích lúc đi thôi còn vào lớp con không khóc. Tuy nhiên đến nay bé vẫn chưa quen với lớp. Ngày nào cũng ôm balo từ nhà đến lúc về sợ mất của:)). Con ít chịu chơi và hoạt động với các bạn. Về nhà bé vẫn ngoan và vẫn chịu ăn, đêm ngủ con ngoan. chỉ mỗi cái ở lớp không chịu chơi với các bạn và cô và hay ngồi 1 góc thôi.
Mình lo quá, có mẹ nào đã cho bé đi lớp giống bé nhà mình không chia sẻ kinh nghiệm cho mình với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có lẽ bạn nên trao đổi, tình cảm với cô giáo để cô trò chuyện với...