Con trai e qua tuần là đi học rồi các mom à. mà đang thấy lo lắng. Tại vì thường ngày ở nhà con đã hơi hiếu động và nghịch ngợm rồi, bố mẹ nhắc suốt ấy. Ở nhà thì không sao chứ giờ mẹ sợ ra ngoài con hơi nghịch, đi học làm các bạn sợ. Với lại mẹ cháu cũng tính tình sạch sẽ, nên cũng chẳng muốn con mình nghịch ngợm hư hỏng rồi bẩn hết cả quần áo. Cứ nghĩ cảnh sáng sớm đồ tươm tất xinh xắn chiều về con bơ phờ như bụi đời, rồi mẹ cũng giặt đồ cho con tới phờ phạc luôn là hơi ngán.

Với lại mẹ cháu cũng sợ cực cho cô giáo. Cô trên lớp lo lắng bao nhiêu bé rồi tới con mình quậy quá thì kỳ. e đã cố gắng dặn dò mà con cứ tơn tơn ra thôi, không biết có nghe mẹ nói lọt được câu nào không. Các mẹ có cách nào để e giúp cháu không ạ, để bé đi học nghiêm túc và chuẩn mực hơn một tẹo. E cám ơn các mẹ trước nha.