Ku lớn nhà em 3 tuổi, 3 tháng. Ku bé nhà em 1 tuổi 3 tháng. Từ ngày có ku bé, bố mẹ hay nựng em hơn, nhiều lúc nhìn thấy mắt ku lớn nhìn đầy ghen tỵ. Ku bé ốm quặt quẹo. Mỗi tháng dư dả được nhiều lắm 10 ngày bình yên, còn lại thì khò khè, thì mũi dải, thì nóng sốt...Bố mẹ phải chăm sóc ku bé nhiều hơn. Ku lớn ngày bé gắn bó với bác Thủy. Năm nay bác Thủy về quê lấy chồng, ku lớn không thích, không quen được với bà mới. Chỉ ưa với mẹ và bố. Vì vậy mỗi ngày với ku lớn, là một ngày chiến đấu giành giật bố mẹ với em. Bố mẹ đâu dầu nhức óc. Lúc kiểm chế được thì thương. Không kiềm chế được thì quát nạt. Càng ngày tình huống không kiềm chế được càng thường xuyên. Rồi mỗi ngày mẹ nhận ra, ku lớn của mẹ nói lại, quát lại, dằn dỗi với bố mẹ bằng những lời bố mẹ dùng quát nạt ku lớn. Thương con, biết mình đang sai lầm, mà sao thấy bế tắc vô cùng.


Tối nay, bố mẹ đưa ku lớn đi ăn ngoài, 9h tối mới về đến nhà. Vừa qua cửa, chị Cún láng giềng rủ đi tô tượng. Mẹ không đồng ý vì còn phải tắm rửa, nghỉ ngơi nữa. Ku lớn khóc dẫy ra đành đạch. Không cho tắm, không cho gội đầu. Giọng ku lớn vang khắp tòa nhà


-Bố đi đi, từ mai bố đừng về với con nữa


-Mẹ đi đi, con không cần mẹ nữa đâu. Mẹ hư lắm. Mẹ phải cho con đi tô tượng với chị Cún chứ. Mẹ không thương con. Con ghét mẹ


Cả nhà ngồi xem VN got talent, ku lơn ngồi gần quạt. Ku bé sát lại, tưởng thơm anh, không ngờ nhè đầu anh gõ 1 phát. Ku lớn lại giẫy đành đạch. La làng lần 2. Lại vẫn điệp khúc:


-Quạt của con chứ. Mẹ phải cho con ngồi quạt chứ. Con ghét mẹ. Con nói cho mẹ biết, con đánh cái này và miệng cho mẹ gãy răng luôn (huhu)


Cậu sấn lại em, dùng chân đạp em 1 phát. Bố tét cho cái. Cậu khó rống lên"con ghét em. Con đánh em cho em chừa đi


Bố ngồi ôm ku lớn xem tivi. Nhớ đến việc xịt dự phòng ventolin cho ku bé, liền đứng lên, ôn ku bé. Ku lớn khóc giẫy lần 3. Lần này, mẹ nịnh bố. Bố ôm ku lớn vào lòng nên ca nhạc kết thúc nhanh chóng


Ku lớn ngủ với bố. Ku bé ngủ với mẹ. Ku lớn không thích ku bé lên giường của mình. Ku bé thì cứ sấn sổ lên giường. Ku lớn, xô em 1 phát, đầu to 1 cục. Bố tét 1 phát vào đít. 2 anh em hòa ca một điệu du dương đến phát sốt rét. Giọng thằng ku lớn nhà em lanh lảnh thế này


-Mẹ, sao mẹ không cho thằng chucha chui vào bụng mẹ đi. Con ghét em. Đây là phòng con chứ. Mẹ phải đưa em ra ngay đi


Từ 9h tối đến 10h 30 tối, nhà em có 4 hiệp dân ca như vậy các chị ạ. Các chị ở bên ngoài tỉnh táo, cho em lời khuyên đi.


Hồi ku bé nhà em 1 tuổi, em ngẩn người khi nghe nó nói thế này


-Mẹ, mẹ cho em bé vào bụng, rồi vào toalet, ị vào toa lét, xối nước đi, đóng cửa vào đừng cho em vài em quấy con nữa.


Chắc em mất trí với tình trạng này quá các chị ơi. 2 ngày tứ 7, chủ nhật ở nhà, tính sơ sơ khoảng 15 hiệp như vậy đấy ạ


Có ai rời vào tình trạng như em không? phải làm thế nào ạ?