đã ba năm trôi qua rồi con nhỉ? ba năm nhanh nhu cái chớp mắt, mẹ cứ tưởng mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua thôi . mẹ đã sống ba năm trong nỗi hối hận dày vò. Mẹ không có cản đảm để thừa nhận những lỗi lầm mà mẹ đã gây ra, mẽ luôn đổ lỗi cho ai đó để thấy mình bớt đi nghiệp chướng. Nhưng con ơi , mẹ càng cố gắng trốn chạy thực tế thì mẹ càng thấy đau khổ
Ba năm trôi qua rồi, mẹ vẫn nhớ cái ngày mà mẹ quyết định sẽ từ bỏ con , thai nhi vừa hình thành trong bụng mẹ , được sáu tuần tuổi. Đó là sáng thứ ba, ngày mà mẹ được nghỉ ở nhà. Khi nằm trên giường bịnh , mẹ đã nhắn tin cho ba, mẹ nói với ba rằng mẹ nhớ ba nhiều lắm , mẹ yêu ba lắm. Thì chiều hôm đó mẹ nhận được án tử hình của ba. Ba bị ung thư giai đoan cuối. Lúc đó mẹ đã không thể khóc , mẹ như hóa đá , nhìn chẳm chằm vào chiếc điện thoại, mong là mẹ nghe nhầm . Trong một ngày, mẹ tự tay giết chết con, sinh linh bé bỏng vừa được tượng hình, và cũng biết rằng mẹ sắp sửa mất ba vĩnh viễn.
Những ngày tháng tiếp theo vì lo chăm sóc cho ba mẹ quên đi con , quên đi tội lỗi mà mẹ đã phạm vào.
Đúng 1 tháng sau , ba mất.
Gia đình chỉ con lại mẹ và anh hai con , ngày ngày chìm đắm trong nỗi đau mất chồng, mẹ đã nghĩ đến con, mỗi ngày đi làm mẹ đều hình dung thấy con và ba đang trách mẹ.
mẹ điên cuồng đổ lỗi cho bà nội. Mẹ hận bà, nếu hôn ấy bà đừng mắng chưởi mẹ , bà đừng nói những lời nói đau lòng với mẹ , Tiếng bà gào lên: mày là con thú , mày không phải con người. mày không biết thương chị hai mày , mày phải lo cho tao chứ, tao bịnh sắp chết mà tụi mày còn đẻ đẻ là sao.Mẹ nhớ rõ lắm con ah , mẹ một mình ở nhà còn ba đi xa như thế. mẹ sợ mình không thể đối mặt với bà , mẹ dấu ba, mẹ đi bịnh viện 1 mình.
Nhưng con ơi ,thật ra mẹ đang trốn tránh sự thật rằng mẹ là người nhu nhược và yếu đuối. Nếu mẹ can đảm , nếu mẹ có đủ tự tin thì dù bà nội có mắng chưởi thế nào thì mẹ cũng phải chịu đựng mà mang thai con , mà nuôi dưỡng con chứ. Con biết không , cô hai con bây giờ vẫn còn chồng bên cạnh , lại vừa sinh thêm 1 đứa con trai nữa. Còn mẹ, mẹ mất chồng , mẹ khổng thể có thêm đứa con nào nữa với người chồng mà mẹ yêu thương.
Mẹ đổ lỗi cho hoàn cảnh : vì ba ốm như thế biết sinh con ra , con có được bình thường không ? rồi ba ốm như thế mẹ phải chăm sóc ba thì khổng thể có ocn được , có con thì không thể chăm ba được. Nhưng không phải thế con nhỉ? Nếu mẹ thật sự yêu thương con mẹ có thể làm mọi thứ vì con và giữ lại con là giữ lại tình yêu của ba dành cho mẹ.
Con ơi , ở trên thiên đường con và ba hãy tha lỗi cho mẹ nhé, ngày nào mẹ cũng mơ thấy ba và con đang trách móc mẹ. Con biết không, mẹ thèm khát có thêm 1 đứa con nữa đến cháy lòng. Có khi mẹ nghĩ điên khùng rằng hãy ngủ với 1 người nào đó để có thêm 1 đứa con , đó chính là con của mẹ đầu thai vào bụng mẹ để tha thứ cho mẹ .