Nhiều lúc ngẫm nghỉ, khi nào thì mình nên có con. Vợ chồng cưới được đến nay là 5 tháng. Tết vừa rồi 4 ông bà sui chúc Tết nhau đều chúc sang năm có cháu bế bồng.


Thấy bạn bè lần lượt cưới chồng, hồi đó cũng nôn nao, rồi thì cưới. Bây giờ thấy con nít chạy lăng quăng cũng nôn nao.


Nhưng ...


Công việc thì đòi hỏi đi công tác máy bay rồi xe đường trường liên tục. Lại vừa đề bạt lên chức phải tổng quản nhiều việc hơn. Vợ chồng mới cưới thời gian vàng son còn bị các chuyến công tác làm xa cách, thời gian hưởng thụ với nhau còn chưa đủ ngất ngây.


Trong lòng cũng thèm thôi thì mang bầu đi rồi tự cho mình nghỉ ngơi.


Nhưng lại sợ, trẻ người non dạ, làm dâu làm vợ còn chưa vẹn toàn. Liệu đã trưởng thành để làm mẹ?


Bùn thiệt là bùn. Không biết nên như thế nào. Sợ thiệt là sợ. Thời gian thì cứ trôi nhanh. Mọi thứ cứ cuốn đi ...