Đi họp phụ huynh cuối năm cho con trai học lớp 3 về thật sự mình bị sốc, kết quả học tập của bé tất cả các môn chỉ 8điểm. Cả đêm không ngủ được mình đã tự hỏi và dặt vặt sao con lại học đi xuống như vậy, có lẽ nào mình đã sai, hay quan tâm đến con chưa đủ,... Thằng bé khi biết kết quả cũng khóc cả buổi trưa không ăn được cơm. Mình thương con không dám trách mắng chỉ biết động viên , hỏi xem có vấn đề gì con chưa giải quyết được. Nhưng bố thì khác nghe nói kết quả không tốt : quát mắng, đổ lỗi ; mẹ GV mà để con như vậy ??? Đến tối đi làm về mình đọc được lá thư và một bức vẽ của thằng bé, mình thật sự rất đau lòng: nó muốn bỏ nhà đi , một đứa trẻ 9 tuổi muốn rời khỏi gia đình. Có mẹ nào có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn con học hành chia sẻ cho mình với . Buồn và thương con lắm


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1