Hôm nay em thực sự bế tắc lên em rất cần ý kiến của mọi người, mong mọi người cho em ý kiến với ạ.chuyện xảy ra thì cũng được mấy năm rồi nhưng lúc đó có thể gọi em là ngu ngốc hết mức vì em ko biết suy nghĩ, năm 2011 em với người yêu em có làm chuyện ấy và bọn em có dùng biện pháp an toàn tức là cả bcs và thuốc nhưng ko hiểu sao em lại có baby lúc ấy em đang học năm thứ 2.lúc em biết mình có baby em đã sợ, em tự sỉ vả bản thân, nhốt mình trong phòng cả tuần để suy nghĩ làm như thế nào cho tốt vì lúc ý em không nuôi nổi bản thân mình và em còn mắc chứng bệnh hay quên nhưng em vẫn muốn để đứa bé ấy. nhưng rồi em lại tự hỏi em lấy gì để đảm bảo cho đứa bé ấy 1 tương lai tốt khi mà bản thân còn ko nuôi được thì làm sao nuôi được con đây.
Và cuối cùng em có quyết định là bỏ, lúc đó em chỉ suy nghĩ được rằng cầu mong cho con được siêu thoát và đến được gia đình nào đó tốt hơn em, lên em đã đến viện và bỏ đi đứa bé đã được gần 2 tháng.nhưng đến giờ em không thể nhớ nổi ngày đó là ngày nào vì mọi giấy tờ khi ấy em đưa cho người yêu em cất bây giờ em hỏi thì anh ý bảo anh bỏ đi rồi.Bây giờ em muốn làm lễ đưa đứa bé đó lên chùa ở mà em không biết phải làm như thế nào. Có ai đã từng ngu dốt bỏ đi đứa con trời ban cho như em và đã đưa đứa bé đó lên chùa rồi thì chỉ em với ạ. Vì em sợ lên ko giám hỏi người nhà em lên em mong có ai biết thì chỉ em với để em đưa đưa con chưa hình thành của em lên chùa ạ.em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1