Em chào các mẹ, các mẹ ai ở trong hoàn cảnh của em xin hãy cho em lời khuyên.


Sau khi cưới 1 tháng em phát hiện ra mình có thai, em thực sự rất hạnh phúc, nhưng sau khi thai được hơn 4 tuần em thấy ra máu, đi siêu âm thì thai của em đã ngừng phát triền hum đó vào đúng mồng 4 tết, em khóc bs bảo vào nhập viện để làm thủ tục hút thai. Nhưng em không muốn, em sợ và về nhà với hi vọng sẽ có kì tích xảy ra. và em đã mất con ngay ngày hôm sau, em không đau bụng, chỉ giống như một kì kinh nguyệt bình thường. Mọi người trong nhà bảo cố gắng đừng nghĩ về con nhiều, để con siêu thoát, để con đầu thai vào một nơi tốt hơn.


vk ck em không kiêng, vì cũng mong có con, và sau 2 tháng em lại thấy 2 vạch, em vui,em hạnh phúc, sau khi trậm kinh 2 ngày em đi siêu âm thai đã vào buồng tử cung và làm bhcg máu kết quả rất tốt, 2 ngày sau làm lại bhcg tăng gần gấp đôi. Và em hy vọng rất nhiều, cứ 2 hay 3 ngày em lại siêu âm 1 lần để nhình con phát triển nhìn con lớn nên, rùi con có tim thai.em siêu âm ít hơn, gần như khoảng 1 tuần 1 lần, đến tuần thứ 8 em bị viêm amydal, sốt, bạch cầu tăng, lại truyền nước, dùng zinnat, 2 ngày là em khỏi, nhưng nhịp tim của con tăng cao 191ck/p, vậy là lại bắt đầu 3 ngày siêm âm 1 lần để theo dõi con. nhịp tim gần như trở về bình thường thì ở tuần thứ 11 bs đã thông báo em bị thai vô sọ, em điên cuồng đi kiểm tra nhiều nơi và cùng một kết quả. em đã phải bỏ con, em làm nhiêm xsawcs thể đò thai rau thì con em bị thể khảm chuyển đoạn nhiễm sắc thể, hai vk ck em lại tiệp tục làm nhiễm sác thể đồ, của em thì bình thường còn ck em thì bị dài nhanhs nhiễm sác thể số 1. nhưng bs kết luận con em là do trong quá trình phân chia thì do tác động của 1 yếu tố nào đó mà bị.


em đã dùng axitfolic 5mg đc gần 5 tháng rùi, em đang định có bầu lại, nhưng em mong mẹ nào đã từng có thai bị dị tật thai vô sọ như em và hiện giờ đã có dc nững thiên thần đáng yêu cho em xin ít kinh nghiệm, cho em niềm tin.


em cảm ơn các mẹ rất nhiều.