Em đọc hết các chuyên mục trên diễn đàn để tìm chuyên mục hợp với vấn đề em nhờ các mẹ nhưng khó quá. Cuối cùng em chọn chuyên mục này vì cũng có tính chất con cái một chút. Mong Admin để bài em được tồn tại. Cám ơn Admin nhiều.
Nhà em nuôi 1 con chó phốc hươu đực tên Milu đã 7 năm. Nhà em chăm sóc nó từ 3 tháng tuổi với bao nhiêu vui buồn. Nào là ăn uống, đi dạo, tắm táp, nằm viện, vui đùa, mừng chủ…. Milu sống rất tình cảm và quý mến mọi người nên nhà em đã coi nó như con cái trong nhà.
Khoảng 1h sáng ngày 29/10/2016 nó ra ngoài chơi và bị lạc nhà ở KĐT Định Công, Hà Nội. Con Milu nặng 3kg, màu đen tuyền, râu ria cằm dưới đã bạc, sườn trái và sau mông có vài chỗ rụng lông.
Nhà em đã làm mọi cách để chuộc nó về nhưng đến nay vẫn chưa biết nó ở đâu. Phát tờ rơi và ảnh quanh khu vực mất. Đăng tin tìm Milu trên mấy site và mấy trang fb về chó mèo. Đưa ảnh cho hơn chục cửa hàng buôn bán chó ở khắp Hà Nội. Đưa ảnh cho tất cả các người bán chó ở các chợ phiên bán chó mèo. Sang Đình Bảng gặp mấy người hay đi vợt chó mèo đêm. Thuê thám tử tư chuyên săn lùng chó bị mất.
Những người buôn bán chó nhận định lâu như thế rồi mà không thấy ai mang ra cửa hàng bán thì chắc là ai giữ lại nuôi ở nhà rồi. Vì vậy em nhờ các mẹ nhất là các mẹ xung quanh khu vực Định Công - Hà Nội giúp em chút ạ.
1. Nếu tình cờ nhà mẹ nào mua được con Milu và đang nuôi Milu thì cho gia đình em chuộc lại ạ. Xin cám ơn rất nhiều.
2. Nếu tình cờ mẹ nào nhìn thấy con Milu ở chỗ nào thì báo hộ em ạ. Xin cám ơn lắm lắm.
Số điện thoại của em : 0913 095 678. Cảm ơn các mẹ đã đọc bài của em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đúng chuyên mục rồi bạn ạ.
Về đi Milu ơi
Lại đi chơi Bờ Hồ
Dạo quanh Tháp Rùa thiêng
Về đi Milu ơi
Về đi Milu ơi
Ở nhà người có...