Chào các chị em!


Em hiện tại 29 tuổi, đã có 2 con gái, 1 bé 28 tháng và 1 bé được 3 tháng rưỡi. Em sinh mổ cả 2 lần. Em có bầu bé thứ 2 sau khi mổ cắt túi mật tháng 12/2018. Ban đầu băn khoăn nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ con. Siêu âm con gái cuộc sống của em xáo trộn vì nhà chồng rất mê con trai. Từ khi sinh bé thứ nhất đã quán triệt đứa thứ 2 phải là con trai dù anh chồng em đã có 1 bé trai giờ gần 14 tháng. Bên cạnh đó mẹ đẻ em cũng toàn nói chuyện sinh thêm đứa nứa (mẹ đẻ em cũng 2 gái) dù có đôi lần bực mình em đã nói 3 năm con mổ 3 lần mà mẹ không thương con à. Em đã quyết tâm không sinh nữa mà giờ ý chí bị lung lay. Hiện tại em đang sống chung với bố mẹ chồng. Chồng em bằng tuổi, khá lười, ông bà chiều chuộng nên không phải làm gì hết. Con 2 đứa cũng vứt cả cho vợ và mẹ. Vợ chồng em đều đi làm xa nhà, em 19 km, chồng 25 km. Xa xôi vậy nhưng chồng em vẫn ngồi chơi game tới đêm, đi ngủ còn điện thoại chán. Chồng em còn chịu lạnh rất kém và hay sổ mũi ốm vặt. Thường xuyên tắm nước nóng. Vì vậy em không biết mình nên cố sinh thêm bé nữa không. Mẹ đẻ em thì cứ nói chuyện người ta tính toán được chắc con trai vậy. Em sợ sinh thêm bé gái nữa thì stress sẽ chỉ tăng thêm thôi. Điều kiện vợ chồng em cũng không phải dư dả gì. Em muốn tách ra riêng mà thấy khó lay chuyển chồng em. Nếu sinh em tính 2023 và phải có nhà riêng em mới sinh, mong các chị em cho ý kiến.